U23 Việt Nam - Chunnam Dragons (1 - 2): Vạn sự khởi đầu nan

Giadinh.net - Chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 25 của đội tuyển U23 đã khởi đầu bằng một thất bại. Nhưng tỷ số 1-2 trước đối thủ mạnh hơn hẳn đến từ Hàn Quốc, CLB Chunnam Dragons, không phải là nỗi thất vọng quá lớn.

Sau 90 phút trên sân Mỹ Đình tối qua, người ta đã nhận thấy những tín hiệu đáng mừng trong cách chơi của đội tuyển U23 và bên cạnh đó, là cả những yếu điểm để HLV Calisto sớm tìm phương án khắc phục. Sức mạnh từ hai biên Gặp Chunnam Dragons mới chỉ là lần xuất quân chính thức đầu tiên kể từ ngày tập trung của đội tuyển bóng đá U23. Nhưng với những gì các tuyển thủ đã thể hiện, không khó để nhận thấy sức mạnh của U23 Việt Nam sẽ nằm ở hai biên, nơi chúng ta đang sở hữu nhiều tiền vệ biên thi đấu rất cơ động. Trong sơ đồ chiến thuật 4-5-1, Trọng Hoàng được bố trí đá nhô cao nhất ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên, cầu thủ này lại có thiên hướng hoạt động dạt nhiều sang cánh phải. Ở đó, anh đã thực hiện nhiều pha phối hợp rất tốt với đội trưởng Thành Lương. Hoàng rất chịu khó tranh chấp và thực hiện khá nhiều pha tạt bóng nguy hiểm. Cánh trái của U23 Việt Nam có phần trầm lắng hơn. Nhưng sức mạnh từ sự kết hợp giữa hậu vệ Văn Học và tiền vệ Tiến Thành phía trên là không thể coi thường. Cơ hội nguy hiểm nhất mà U23 có được trước Chunnam trong hiệp một, thực tế, cũng xuất phát từ đường chuyền dài của Văn Học cho Thanh Bình bắt tốc độ bứt xuống. Rất tiếc là trong tư thế đối mặt, Thanh Bình lại dứt điểm quá lành. Chỉ là trận đấu giao hữu và được phép có tới 7 sự thay đổi nhân sự, nhưng sau hiệp một, HLV Calisto vẫn không dám “phá” bộ khung của hai biên. Điều này như một sự minh chứng rằng chính ông thầy người Bồ cũng đánh giá rất cao sức công phá từ hai biên của đội tuyển U23. Và có thể sức mạnh đó cũng chính là “vũ khí” đáng giá đem lại hy vọng thành công cho đội tuyển tại SEA Games 25. Nỗi lo hàng thủ Phan Thanh Hưng là cầu thủ đã làm nức lòng hàng nghìn CĐV có mặt trên SVĐ Mỹ Đình bằng cú sút xa mở tỷ số tuyệt đẹp ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Nhưng nói một cách công bằng, thì chính anh, với vai trò của một tiền vệ trụ cũng chơi chưa thật tròn vai. Hưng không thể hiện được sự mạnh mẽ cần thiết trong các tình huống tranh chấp tay đôi và che chắn hỗ trợ hàng phòng ngự. Sự non nớt này của Thanh Hưng cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bàn gỡ hòa ở phút 53 của Chunnam, khi anh đánh mất vị trí để Yoo Hong Youl dễ dàng băng từ tuyến hai lên đón bóng dứt điểm. Dẫu rằng trong bàn thua này, lỗi một phần cũng thuộc về Long Giang, khi anh không thể kèm chết tiền đạo đội khách ở tình huống đi bóng trước đó. Trận đấu này, HLV Calisto chỉ sử dụng cặp trung vệ được coi là “dự bị” của đội tuyển U23 là Long Giang – Cao Cường. Thực tế cho thấy, họ sẽ không thể là sự đảm bảo thay thế Xuân Hợp – Minh Đức tại SEA Games 25 sắp tới. Cao Cường đã có một trận đấu mờ nhạt. Trong khi đó, Long Giang, sau lỗi lầm ở bàn mở tỷ số, chính là “tội đồ” trong bàn thua thứ hai của đội tuyển U23, với một tình huống bỏ lỏng để Yeol thoải mái chuyền bóng cho Kim Min Ho sút tung lưới Tấn Trường. Thua 1-2, HLV Calisto chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa đội tuyển U23 cho trận đánh lớn trước mặt. Hy vọng, “đầu không xuôi” nhưng “đuôi sẽ lọt”. Bảo Nghi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091021090537710p0c1004/u23-viet-nam-chunnam-dragons-1-2-van-su-khoi-dau-nan.htm