U23 Việt Nam: Vẫn lộ những "tử huyệt"

GiadinhNet - Vào bán kết với ngôi đầu bảng, song U23 VN vẫn lộ những hạn chế cố hữu trong lối chơi, đặc biệt là hàng phòng ngự.

U23 Việt Nam: Vẫn lộ những "tử huyệt"

Với mục tiêu giành lại ngôi đầu bảng B từ tay Myanmar, HLV Falko Goetz tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất. Ngoài Thành Lương trên băng ghế dự bị, trên hàng công có sự góp mặt của Đình Tùng cùng những gương mặt quen thuộc như Trọng Hoàng, Văn Thắng...

Tuy nhiên, lối chơi lăn xả của dàn cầu thủ có thể lực sung mãn giúp cho Lào giữ được thế cân bằng trước Việt Nam được đánh giá cao hơn. Ngoài ra, sự có mặt của cựu HLV ĐTVN, Alfred Riedl, trong vai trò cố vấn cũng là thứ “vũ khí” quan trọng của đội bóng đất nước Triệu Voi.

Thực tế, Lào đã chia cắt rất tốt các mũi tấn công, đồng thời khai thác thành công hạn chế nơi hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Ngay ở phút thứ 3, cặp trung vệ Long Giang - Anh Quang đã bị xuyên thủng sau đường chọc khe tinh tế của cầu thủ Lào. Keoviengpheth đã không bỏ lỡ cơ hội trong tình thế đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc.

Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua sớm, U23 Việt Nam còn mất người khi trung vệ Long Giang nhận thẻ đỏ ở phút 16 sau pha truy cản tiền đạo Singto. Không chỉ hàng phòng ngự bộc lộ những sai lầm chết người, hàng công của U23 Việt Nam rơi vào bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của U23 Lào.

Những pha đánh biên đơn giản sớm bị đối phương bắt bài thành công. Một vài cơ hội tốt không thể biến thành bàn thắng khi Hoàng Thiên quá cầu toàn lựa chọn phương án chuyền bóng thay vì dứt điểm trong tư thế thuận lợi, hay Văn Quyết dứt điểm quá thiếu chính xác.

Lối chơi của U23 Việt Nam chỉ thực sự khởi sắc khi HLV Falko Goetz đưa Thành Lương vào sân. Nhưng cũng phải đến phút 64, U23 Việt Nam mới có bàn thắng gỡ hòa sau pha dứt điểm kỹ thuật của Đình Tùng bên ngoài vòng 16m50. Tâm lý nặng nề được giải tỏa đã giúp cho U23 Việt Nam thi đấu thanh thoát và đúng khả năng của mình.

Đình Tùng đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng khi có đường chuyền thuận lợi giúp cho Văn Quyết dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam vào phút 69.

Thế cân bằng về nhân sự được thiết lập ở phút 76 khi tiền đạo Singto của Lào nhận thẻ đỏ rời sân. Nhưng cũng phải đến phút 90+1, U23 Việt Nam mới có bàn thắng thứ 3 sau pha phá hụt bóng... thành bàn của Văn Thắng. Trước đó, ngay cả khi được hưởng quả phạt đền ở phút 87 sau tình huống Văn Quyết bị phạm lỗi, Trọng Hoàng cũng sút... ra ngoài, hay Văn Quyết dứt điểm thiếu đi sức mạnh để thành bàn ở tình huống đối mặt với thủ môn Lào ở phút 90.

Giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng, nhưng U23 Việt Nam vẫn để lại quá nhiều âu lo. Không có trung vệ trụ cột Long Giang, hàng phòng ngự vốn mỏng manh của U23 Việt Nam sẽ đứng trước thử thách vô cùng khó khăn ở bán kết. Trong trận đấu với Indonesia hoặc có thể là Malaysia sắp tới, U23 Việt Nam sẽ phải chơi với cặp trung vệ mang tính chắp vá.

Hàng tiền đạo tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và sau 5 trận đã đấu, thầy trò Falko Goetz chưa cho thấy có “độc chiêu” nào trong tấn công để có thể tạo ra bất ngờ trước khi đụng độ với những đối thủ ngang cơ.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Long Giang, Anh Quang, Xuân Hiếu, Văn Thắng, Đình Tùng, Trọng Hoàng, Văn Bình (Thanh Hào 22), Hoàng Thiên, Văn Quyết.

U23 Lào: Phanthavong, Souliyavong, Moukda Sousavath, Ketsada Sousavath, Inthammavong, Soukaphone, Lamnao Singto, Kanlaya Sysomvang, Keoviengpheth, Khampoumy, Sangvone.

Thành Lê

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20111117060213214p0c1004/u23-viet-nam-van-lo-nhung-tu-huyet.htm