U23 VN 3–1 U23 Lào: Lại vượt khó!

Tự làm khó mình trong hiệp 1 sau khi bị dẫn bàn từ rất sớm và trung vệ Long Giang bị truất quyền thi đấu, thầy trò HLV Falko Goetz lại một lần nữa vất vả tìm đường để đạt được mục tiêu đề ra.

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng B sau chiến thắng ngược dòng trước U23 Lào (Ảnh: Bóng đá)

Trong trận đấu chỉ còn ý nghĩa tranh ngôi thứ với U23 Myanmar, HLV Falko Goetz vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trong trận đấu với đội bóng láng giềng. Đây là trận đấu đầu tiên U23 Việt Nam xuất trận mà không có thủ quân Thành Lương.

Bất ngờ xảy đến ngay ở phút thứ 5 khi Lithideth của U23 Lào thoát xuống và dứt điểm ở tư thế trống trải mở tỉ số trận đấu trong tình huống hàng thủ của U23 Việt Nam thi đấu như mơ ngủ.

Nhưng đó chưa phải là bất lợi duy nhất trong hiệp 1 với thầy trò HLV Goetz. Phút thứ 15, trung vệ đội trưởng Long Giang buộc phải phạm lỗi từ phía sau với cây săn bàn Singto bên phía đội bạn ngay trước vòng cấm địa của Bửu Ngọc. U23 Việt Nam chỉ còn lại 10 người sau tình huống đó bởi trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Long Giang.

Tình huống trung vệ trụ cột Long Giang bị truất quyền thi đấu ở phút 15 (Ảnh: Zing)

Đội bóng đến từ xứ Triệu voi mang lại ngạc nhiên lớn trong những pha cầm bóng rất tự tin cùng với những cú dứt điểm nguy hiểm không thua kém gì U23 Việt Nam. Với vóc dáng còn nhỏ hơn cả các cầu thủ Việt Nam nhưng U23 Lào cho thấy tốc độ và sự khéo léo dựa trên tâm lý thi đấu thoải mái khiến U23 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổi khác kể từ khi Thành Lương được tung vào sân. Bộ tứ tấn công quen thuộc là Văn Quyết, Thành Lương, Đình Tùng, Văn Thắng tạo ra thế trận tấn công sáng sủa hơn rất nhiều so với hiệp 1 và khung thành của Phanthavong luôn đặt trong tình trạng báo động.

Sau những cú dứt điểm hết đập cột dọc đến xà ngang ở những phút trước đó của Văn Thắng và Đình Tùng, U23 Việt Nam đã có bàn thắng san hòa tỉ số. Lại là Đinh Tùng sau khi bị xà ngang từ chối bàn thắng đã có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới trống ở phút 64.

U23 Việt Nam có thế trận vượt trội sau khi Thành Lương vào sân ở hiệp 2 (Ảnh: Zing)

Trong ngày thi đấu được HLV Goetz trao cho chiếc băng đội trưởng, Đình Tùng chơi cực hay và chính tiền đạo xứ Thanh là nhân tố gắn kết hàng công của U23 Việt Nam. Chính Đình Tùng là tác giả của đường chuyền dọn cỗ vào phía trong cho Văn Quyết dứt điểm chuẩn xác giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước dù chỉ thi đấu với 10 người.

Lợi thế hơn người của U23 Lào chỉ có được đến phút thứ 76 bởi thủ quân Singto sau khi phạm lỗi lại không giữ được bình tĩnh và nhận liên tiếp 2 chiếc thẻ vàng. Cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn bởi tới lúc này, U23 Việt Nam vừa có lợi thế dẫn trước vừa ngang bằng về quân số.

Với thế trận vượt trội và làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, U23 Việt Nam liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ ràng trước khung thành U23 Lào. Trong một tình huống triển khai tấn công ở phút 86, Souksavath có pha phạm lỗi nguy hiểm trong vòng cấm giúp đội tuyển của chúng ta có được quả đá phạt đền đầu tiên ở SEA Games. Thế nhưng Trọng Hoàng lại sút bóng ra ngoài bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Thầy trò HLV Goetz không phải chờ đợi lâu bởi đúng 3 phút sau, trong một kịch bản tương tự như bàn thắng thứ 2 của U23 Việt Nam, Văn Thắng đệm bóng nhẹ nhàng giúp U23 Việt Nam ấn định thắng lợi và tái chiếm ngôi đầu bảng B.

Trong trận đấu kết thúc cùng giờ ở bảng A, U23 Thái Lan tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược và đón nhận trận thua bẽ bàng trước U23 Singapore với tỉ số 0-2.

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Long Giang, Anh Quang, Xuân Hiếu, Văn Thắng, Đình Tùng (Tuần Anh), Trọng Hoàng, Văn Bình (Thanh Hào), Hoàng Thiên (Thành Lương), Văn Quyết.

Ghi bàn: Đình Tùng, Văn Quyết, Văn Thắng

U23 Lào: Phanthavong, Souliyavong, Moukda Sousavath, Ketsada Sousavath, Inthammavong, Soukaphone, Lamnao Singto, Kanlaya Sysomvang, Keoviengpheth, Khampoumy, Sangvone.

Ghi bàn: Lithideth

Tin bài liên quan:

16h ngày 17/11, U23 Việt Nam–U23 Lào: Đòi lại ngôi đầu
U23 VN 8–0 U23 Brunei: Bữa tiệc mãn nhãn
U23 Việt Nam 2–0 U23 Đông Timor: Lập lại trật tự

Tác giả : Trung Khánh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: U23 VN 3–1 U23 Lào: Lại vượt khó!

Ý kiên của bạn

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/u23-vn-31-u23-lao-thay-tro-goetz-vuot-kho-cde18e6636.html