U50 Thanh Lam diện váy xuyên thấu hát vẫn bốc

Ở tuổi xấp xỉ 50 nhưng diva Thanh Lam vẫn chứng tỏ được giọng hát đầy nội lực trong đêm nhạc riêng của nhạc sĩ Phó Đức Phương. "Người đàn bà hát" cũng rất phóng túng khi chọn một chiếc váy xuyên thấu thêu hoa lạ mắt.

Dưới bàn tay chỉ đạo của Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc âm nhạc Đỗ Bảo, đêm nhạc "Trên đỉnh Phù Vân" giúp khán giả được đắm chìm trong không gian âm nhạc độc đáo, khắc họa hành trình sáng tác của người nghệ sĩ tài hoa Phó Đức Phương qua từng giai đoạn cuộc đời và sự nghiệp.

Mỗi nhạc phẩm của người nhạc sĩ Phó Đức Phương hiển hiện như một vở nhạc kịch, màu mỡ đầy triết thuyết mênh mang của miền dân ca Bắc Bộ. Với sự kết hợp của sân khấu và ánh sáng đượm nét dân gian đương đại, tiếng hát Tùng Dương trong "Khúc hát phiêu ly", "Bài ca thần chim lạc" như người kể chuyện đầy uyển chuyển và ma mị.

Clip Tùng Dương hát "Bài ca thần chim lạc".

Sự thăng hoa của cặp nghệ sĩ Thanh Lam cùng Tùng Dương trong Hồ trên núi, Không thể và có thể đã biến Trung tâm hội nghị quốc gia tối 29/12 trở thành không gian nghệ thuật mênh mang cho hai giọng hát nội lực, cá tính vẫy vùng và khai phá.

Clip Thanh Lam - Tùng Dương hát "Hồ trên núi".

Màn hòa tấu nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái An Trần trong tác phẩm Về quê thực sự lay động người nghe bởi giai điệu du dương, biến hóa uyển chuyển với những nốt trầm sâu lắng và khoảng ngân dài mênh mông.

Clip nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và An Trần hòa tấu "Về quê".

Các ca sĩ Tấn Minh, 5 Dòng Kẻ, M4U, Thanh Thanh Hiền, Thanh Ngoan mỗi người đều có nét độc đáo riêng trong các tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Riêng phần trình diễn của Thu Phương, Bằng Kiều với các ca khúc nổi tiếng Lội dòng sông quê, Trên đỉnh Phù VânChảy đi sông ơi chưa hay như nhiều người kỳ vọng.

Clip Bằng Kiều hát "Chảy đi sông ơi".

Clip Tấn Minh hát "Dòng sông ký ức".

S.Hà

Ảnh, clip: Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/u50-thanh-lam-dien-vay-xuyen-thau-hat-van-boc-349351.html