Uẩn khúc chồng nhảy lầu tự tử, vợ ngơ ngác không hiểu vì sao

Người đàn ông này được cho là nhảy từ tầng 8 xuống đất và đã tử vong ngay sau đó, hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này.

Trưa ngày 31/10, nhiều người đi lại tại khu vực tòa nhà 8 tầng của Bệnh viện 198 (Cầu Giấy, Hà Nội) giật mình do một người đàn ông nhảy lầu tự tử.

Chị Thìn - một người đang chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện cho biết: "Khoảng hơn 12h trưa nay, tôi vừa đi lấy cơm về thì nghe thấy một tiếng "bịch" rất to. Tôi chạy ra sân trước thì nhìn thấy cảnh một người đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất, áo và dép văng khắp nơi".

Chị Thìn cho biết, sự việc xảy ra quá đột ngột nên không ai kịp ngăn cản hay nhìn thấy người đàn ông này nhảy xuống từ tầng nào. Nhiều người nói rằng tiếng động va chạm quá lớn nên có thể người này đã rơi từ tầng cao nhất là tầng 8, cũng có một số nguồn tin cho rằng người đàn ông rơi từ tầng 5 xuống.

Hiện trường người đàn ông tự tử tại bệnh viện 198.

Được biết, người đàn ông nhảy lầu trên có tên là V.H.H, sinh năm 1973, quê tại Phú Thọ, hiện đang sinh sống tại xã Đồng Tháp (Đan Phượng, Hà Nội) cùng vợ và 3 đứa con. Người này hiện không phải là bệnh nhân của bệnh viện 198.

Theo nguồn tin ban đầu, anh H. đến viện 198 vào sáng nay để khám bệnh, nhưng không hiểu sao lại nhảy lầu tự tử. Sau khi được bệnh viện thông báo, chị Mai - vợ người đàn ông trên đã lập tức đến bệnh viện để nhận diện chồng.

Người vợ thẫn thờ nhận tin dữ

Nhận hung tin quá đột ngột, chị Mai ngồi thẫn thờ bên hành lang bệnh viện để chờ kết quả giám định của bác sĩ.

Chị cho biết: cách đây 1 tuần, anh H đã từng đi khám bệnh tại một bệnh viện tư và cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh. Tâm lý anh H. những ngày gần đây hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu trầm cảm hay lo lắng điều gì.

Chị Mai - vợ anh H. không hiểu tại sao chồng mình lại nhảy lầu tự tử khi đến nhận thi thể

Đến sáng ngày 31/10, anh H. bảo hơi mệt nên nghỉ ở nhà không đi làm. Khoảng 8h sáng cùng ngày, chị Mai nhận được điện thoại của một đồng nghiệp của chồng, báo rằng anh H. nhắn chị sáng nay đến Bệnh viện 198 để khám bệnh. Đến hơn 12h trưa thì chị nhận được hung tin.

Khi đến bệnh viện, chị Mai nhận được một bọc đựng di vật của chồng, trong đó có một xấp tiền 200.000 đồng. Chị gọi điện về cho con gái ở nhà kiểm tra thì phát hiện gần 50 triệu đồng trong tủ đã biến mất.

"Gia đình vừa mới được nhận 60 triệu tiền đất, toàn bộ tiền đều để trong tủ khóa lại. Anh H. cũng không bao giờ mang trong người nhiều tiền như thế khi ra ngoài, không hiểu tại sao hôm nay lại mang gần 50 triệu đi, bây giờ cũng chỉ còn lại vài triệu đồng trong người", một người thân của anh H cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp nhận điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm những vụ việc đau lòng khác:

Uẩn khúc cô giáo tiểu học thắt cổ tự tử tại nhà riêng
Xót xa mẹ nhảy cầu tự tử, bỏ lại con đang khát sữa
Minh Béo không tự tử, làm phụ bếp trong nhà tù Mỹ
Mẹ 8 năm ròng rã đi tìm công lý cho con gái tự tử

Lương Chi

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xa-hoi/uan-khuc-chong-nhay-lau-tu-tu-vo-ngo-ngac-khong-hieu-vi-sao-20161031150920163.htm