Uẩn khúc quanh cái chết của người đàn ông treo cổ bằng dây giày

Người thân của anh Nguyễn Thành Ngôn (SN 1971, trú tại xóm Tam Hợp, xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An) cho rằng việc anh Ngôn dùng dây giày để treo cổ tự tử tại trụ sở công an xã còn nhiều uẩn khúc.

Ngày 9.2, chúng tôi có mặt tại gia đình đúng vào ngày tam nhật của anh Ngôn, nỗi đau đang hiện hữu trên từng khuôn mặt của người thân. Anh Nguyễn Thành Hiệp (1965, anh trai anh Ngôn) buồn bã chia sẻ: “Chú Ngôn chết oan uổng quá. Vợ chồng xích mích, cãi vã là chuyện thường. Nó cũng có phải thằng nghiện rượu hay quậy phá gì đâu. Hôm đó nó đi đám cưới về trong người cũng có hơi men, có cầm dao dọa vợ. Rồi vô tình quơ dao trúng đầu vợ chảy máu. Bà con hàng xóm đến đưa vợ nó (chị Trường - PV) đến trạm xá xã khâu. Một lúc sau vợ nó cũng được về nhà. Ai ngờ đó là lần cuối cùng vợ chồng gặp mặt nhau”.

Hiện trường nơi được cho là anh Ngôn đã dùng dây giày thắt cổ tự tử.

Vợ anh Ngôn vẫn chưa hết đau buồn, nhớ lại: Tôi bàng hoàng khi nhận được tin chồng tôi treo cổ tự tử. Từ trước tới giờ, cuộc sống gia đình tôi vẫn êm ấm, hạnh phúc. Dự định năm nay vợ chồng tôi sẽ làm nhà. Gỗ, nguyên vật liệu... đã chuẩn bị cả rồi.

“Điều đáng nói ở đây là chồng tôi chết lúc 20h35 ngày 6.2, không hiểu sao mãi đến 1h sáng ngày 7.2, công an mới báo tin cho gia đình biết. Lúc gia đình lên thì hiện trường không còn nguyên, chồng tôi đã được để trên bàn và đắp chiếu lên. Công an chỉ cho hai anh trai của chồng tôi vào thì họ phát hiện có một vết thương dài từ trên trán xuống mí mắt (dài khoảng 4cm, sâu chạm xương trán) và một vết tụ máu quanh cổ”, chị Trường vừa kể vừa lau nước mắt.

Gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của anh Ngôn.

Ông Tư (hàng xóm chị Trường) cho biết: “Trước đây, vợ chồng làm nghề mổ thịt lợn, buôn bán... kinh tế khá giả. Đối với tình làng nghĩa xóm, vợ chồng anh chị sống rất tình cảm. Hiện vợ chồng đang chuẩn bị xây dựng lại nhà mới, ngoài ra còn tích góp mua thêm một miếng đất mới. Mấy ngày nay, dân làng vẫn đang bàn tàn về những uẩn khúc quanh cái chết của chú Trường các chú ạ”.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Quang Biên – Trưởng Công an xã Thọ Thành cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, công an xã kịp thời có mặt tại nhà để xử lý. Công an viên đã đưa anh Ngôn lên trụ sở công an xã để làm việc nhưng anh Ngôn đang có dấu hiệu say rượu và mệt. Sau đó anh Ngôn được đưa vào phòng trực để nghỉ ngơi. Đến lúc công an viên vào kiểm tra thì phát hiện anh đã treo cổ tự tử trên cửa sổ. Hiện chưa có kết luận về vụ việc, chỉ có biên bản kiểm tra hiện trường và biên bản kiểm tra thi thể. Chúng tôi đang chờ kết luận của cấp trên”.

Trước đó, theo báo chí đưa tin, vào khoảng 10h30 ngày 6.2 anh Nguyễn Thành Ngôn (SN 1971, xóm Tam Hợp, xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An) đi ăn cưới về. Do vợ chồng xích mích từ trước, trong người lại có hơi men nên đã xảy ra cãi vã. Bức xúc, anh Ngôn có lấy dao ra và dọa vợ mình là chị Trường, không ngờ con dao trúng phía sau đầu của chị Trường. Chị Trường phải khâu 6 mũi. Được tin báo, công an xã đã trực tiếp xuống nhà lập biên bản vụ việc và đưa anh Ngôn lên trụ sở công an xã để làm việc.

Chị Nguyễn Thị Trường (vợ anh Ngôn) đau buồn kể lại sự việc cho PV.

Đến 20h15 ngày 6.2, anh Ngôn được phát hiện đã chết trong phòng trực ở tư thế treo cổ. Nhận được tin, ông Trần Quang Biên – Trưởng Công an xã đã trực tiếp đến hiện trường và báo cáo ngay cho Công an huyện và lãnh đạo xã.

Ngay sau đó, Viện kiểm sát, Công an tỉnh, bộ phận pháp y Sở Y tế Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Đến 4h sáng ngày 7.2, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi xong và bàn giao thi thể về cho gia đình lo mai táng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/uan-khuc-quanh-cai-chet-cua-nguoi-dan-ong-treo-co-bang-day-giay-744531.html