Ức chế vì gièm pha, chồng mượn rượu đánh vợ

PNVN "Khi biết vợ chồng em trục trặc thì những lời khích bác, gièm pha “đổ thêm dầu vào lửa” dẫn tới em ức chế, mượn rượu mắng chửi, đánh vợ vô cớ".

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em kết hôn được 5 năm, có 2 con gái nhỏ xinh xắn, dễ thương. Chúng em sống vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Là người vợ vốn tự tin, tươi tắn, bỗng thay đổi tâm tính, cô ấy buồn rầu, chán nản, ít nói cười, xa lánh em. Em lựa lời, gặng hỏi mới biết cô ấy đang đau khổ vì bị mọi người chế nhạo, chê bai.

Khi còn yêu nhau, Hà là một cô gái xinh đẹp. Không may cô ấy bị tai nạn xe máy để lại vết sẹo sần sùi trên má, khiến cho khuôn mặt bị biến dạng. Cho dù hình thức của Hà xấu đi nhưng tình yêu của em vẫn không thay đổi, em kết hôn trong sự phản đối của gia đình, bạn bè, người thân. Em đã không nhầm khi quyết định lấy cô ấy làm vợ. Hà là người phụ nữ hiền thảo, chịu thương chịu khó, biết quan tâm đến chồng con, lo toan việc gia đình chồng chu tất, vẹn toàn. Vì thế, cô ấy chiếm được tình cảm của mọi người, được mọi người quý mến, yêu thương.

Vợ chồng em đều làm công chức, chúng em sống hài hòa, không làm mất lòng ai. Vậy mà từ đâu Hà phải chịu những lời gièm pha độc địa, nào mặt mày xấu xí, ghê sợ, nào cái mặt sẹo sần sùi thế mà áp vào mặt chồng thì khiếp lắm, rồi chồng đẹp trai thế thể nào chả đi với gái... khiến vợ em rơi vào tình trạng lo lắng, sợ hãi, thiếu tự tin. Em động viên, an ủi, xoa dịu nỗi đau trong lòng vợ, song cô ấy vẫn mặc cảm xa lánh, không gần gũi tình cảm với em.

Không khí gia đình nặng nề, ảm đạm khiến em chán nản chẳng thiết về nhà. Sau giờ làm việc, em cùng bạn bè đàn đúm, nhậu nhẹt, bỏ bê gia đình. Tệ hơn nữa, khi biết vợ chồng em trục trặc thì những lời khích bác, gièm pha “đổ thêm dầu vào lửa” dẫn tới em ức chế, mượn rượu mắng chửi, đánh vợ vô cớ.

Chị ơi! Lúc tỉnh táo em biết mình sai, nhìn vợ nhẫn nhục, chịu thương, chịu khó lo lắng cho chồng, cho con, em rất thương cô ấy. Nhưng tình cảnh gia đình cứ thế này làm sao em chịu nổi, em sợ gia đình tan nát mà không biết phải làm gì. Xin chị cho em lời khuyên.

Mạnh Hòa (Thái Bình)

Tình yêu chân thành sẽ đánh tan những lời đồn ác ý (Ảnh minh họa)

Mạnh Hòa thân mến!

Em đã vượt qua sự ngăn cản, bất chấp những khó khăn để bảo vệ tình yêu của mình và em đã hạnh phúc với người vợ mình lựa chọn. Vậy mà giờ đây, miệng tiếng người đời, những mặc cảm, tự ti của vợ đã làm em chao đảo, muốn gục ngã. Em hãy trở về làm người chồng chỉn chu, đàng hoàng, đứng đắn, bình tâm nhìn lại những gì mình đã có, một người vợ hiền thảo, 2 con ngoan ngoãn, em sẽ có đủ sức mạnh, nghị lực, sẽ tìm được cách để gìn giữ, bảo vệ gia đình nhỏ bé mà em từng xây đắp, yêu thương.

Em hãy xóa tan những suy nghĩ sai trái của vợ khi bị kẻ xấu độc mồm, độc miệng, đàm tiếu, chê bai. Hãy gần gũi chia sẻ, dành tình cảm chân thành, ấm áp, yêu thương nhất cho vợ ngay cả khi cô ấy xa lánh mình. Khi có điểm tựa vững chắc, có niềm tin trong tình yêu, cô ấy sẽ lấy lại được sự tự tin trong cuộc sống.

Hiện nay đã có những bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ viện uy tín, chất lượng, nếu có thể em hãy tìm hiểu, tham khảo đưa vợ đến để được tư vấn làm đẹp lại khuôn mặt của cô ấy. Chúc các em trở lại đầm ấm, hạnh phúc bền vững, mãi bên nhau.

Thanh Tâm 0438211854

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thanh-tam/uc-che-vi-giem-pha-chong-muon-ruou-danh-vo-post27066.html