Udinese - Roma 2-0: Khi Roma mâu thuẫn

(TT&VH) - Friuli là vùng đất dữ thực sự với các đội bóng Serie A, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại. Đội bóng nào hành quân đến sân bóng ở vùng Đông Bắc Italia này đều phải nhận kết cục thảm thương khi ra về. Roma tất nhiên không tránh khỏi điều đó. Hai thắng lợi liên tiếp trước đó và tham vọng tiến sát nhóm đầu bảng không giúp được thầy trò HLV Luis Enrique tạo nên điều khác biệt.

Roma bất lực trước Udinese - Ảnh Getty

Không có tình huống trang cãi như cú tung người móc bóng tuyệt đẹp của Pablo Osvaldo như vài ngày trước đó, cũng không có bất kỳ sự “hậu thuẫn” nào của các trọng tài với Udinese. Nhưng vấn đề là Roma đã phải chịu lép vế trước Udinese. Điều đáng chú ý, sau khi tạo được thế trận khá cân bằng, Roma bất ngờ sụp đổ trong hơn 20 phút cuối trận.

Cần biết rằng, Roma không phải đội bóng dễ bị bắt nạt trong hiệp hai. Hơn một nửa số bàn thắng của Roma trong 5 trận gần nhất (4/7) được ghi trong hiệp hai. Vậy mà đội quân của Luis Enrique vẫn phải chịu kết quả thua 0-2 trước Udinese khi mà trận đấu đi vào những phút cuối. Đầu tiên là bàn thắng của Di Natale, trước khi Isla ấn định chiến thắng cho đội chủ sân Friuli.

Ngay sau trận thua, Luis Enrique tuyên bố Roma vẫn đi đúng hướng, và không hề gặp bất kỳ khó khăn nào. Không ít tifosi Giallorossi cũng chung quan điểm ấy. Lý do là Friuli quá khó chịu. Chưa một đội bóng nào ở Serie A có thể khiến Udinese mất điểm tại Friuli. Tính trên các mặt trận, Fruili cũng là một nơi đi dễ khó về, và Arsenal là đội khác gần nhất hạ được Udinese. 8 trận thắng liên tiếp với chỉ hai lần bị thủng lưới (Rennes và Siena), Friuli chắc chắn sẽ còn là một thách thức lớn với bất kỳ đối thủ nào.

Dù vậy, không phải ai cũng nghĩ Friuli là nơi nguy hiểm. “Thật đáng xấu hổ. Đội bóng quá nhút nhát và không dám tấn công. Chúng tôi đã có thể giành một kết quả tích cực hơn. Không ai có thể hài lòng với kết quả này”. GĐTT Walter Sabatina phát biểu sau trận đấu. Lần đầu tiên Sabatini có quan điểm ngược với Luis Enrique.

Phải chăng, những gương mặt mà Chủ tịch DiBenedetto ưu ái nhất đã bắt đầu mâu thuẫn? Quả thực, có lỗi không nhỏ từ Luis Enrique, khi mà ông lạm dụng quá nhiều vào Pjanic. Hơn nữa, Luis chỉ cho Osvaldo đá cắm mà không dám chơi tấn công. Khi Luis thay đổi bằng cách đưa Bojan vào sân, mọi thứ đã không còn theo toan tính của ông, và Roma thất bại cũng là dễ hiểu.

Sắp tới là Fiorentina, Juve và Napoli, sức ép lên vai Luis Enrique là rất lớn. “Chúng tôi cần chiến thắng. Những tuần lễ sắp tới là rất quan trọng, và Roma không được phép thất bại dù chỉ một trận”, Sabatini đưa ra thông điệp cho Luis Enrique.

N.L

Prandelli chưa quên Di Natale

Phong độ tốt của Antonio Di Natale vẫn tiếp tục một cách ấn tượng, đặc biệt khi anh được đá trên sân nhà Friuli, nơi hàng vạn tifosi vẫn hát vang tên anh suốt cả trận. Trước Roma, Di Natale lại ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng, bàn thứ 9 của anh từ đầu mùa. Tất nhiên cứ sau mỗi lần như vậy, người ta lại băn khoăn vì sao anh vẫn không được HLV Prandelli của ĐT Italia đoái hoài, bất chấp Azzurri đang gặp khó khăn trên hàng công với chấn thương của cặp tiền đạo chủ lực Rossi - Cassano. Đáp lại những chất vấn, Prandelli khẳng định ông vẫn luôn để mắt tới Di Natale và sẽ tạo cơ hội để anh trở lại đội tuyển ở thời điểm thích hợp: “Những cầu thủ như Di Natale không cần thiết phải thử nghiệm, bởi anh ấy đã khẳng định được tài năng rồi”.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/150n20111127022017722t129/udinese-roma-20-khi-roma-mau-thuan.htm