UFC 214: Jones giành lại đai trong trận đấu có cả máu và nước mắt

Jon Jones đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng knock-out ấn tượng trước nhà vô địch Daniel Cormier trong một màn so tài nhiều cảm xúc.

Trận đấu chính tại sự kiện UFC 214 diễn ra rạng sáng ngày 30/7 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Jon Jones. Đây là sự trở lại ấn tượng của võ sĩ người Mỹ sau khi bị phạt nghỉ thi đấu một năm do sử dụng chất cấm.

Trận đấu chính tại sự kiện UFC 214 diễn ra rạng sáng ngày 30/7 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Jon Jones. Đây là sự trở lại ấn tượng của võ sĩ người Mỹ sau khi bị phạt nghỉ thi đấu một năm do sử dụng chất cấm.

Màn tái đấu giữa Jon Jones (phải) và nhà vô địch Daniel Cormier rất được chờ đợi bởi đây là hai võ sĩ xuất sắc nhất tại hạng dưới nặng của UFC hiện tại. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên vào tháng 1/2015, Jones và Cormier thường xuyên có những lời lẽ công kích nhau, thổi bùng ngọn lửa đối địch giữa hai người.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra rất sôi động. Jones và Cormier liên tục tung ra các đòn đánh có sức nặng khiến khán giả có mặt tại Honda Center vô cùng phấn khích.

Lần gặp gỡ thứ hai, Cormier thể hiện sự tiến bộ rõ rệt ở kỹ năng đánh đứng. Dù gặp bất lợi về chiều cao và độ dài sải tay, nhà vô địch vẫn tung ra được nhiều cú đấm chính xác. Nổi bật là chuỗi đòn ở cuối hiệp 1. BLV nổi tiếng UFC Joe Rogan nhận xét: "Đây là một Cormier rất khác so với hình ảnh thường thấy của anh".

Trước sự mạnh mẽ của Cormier, Jones buộc phải thay đổi chiến thuật. Anh không đôi công với đối thủ mà sử dụng đòn đá để giữ khoảng cách và chờ cơ hội phản công. Hiệp đầu tiên kết thúc với một chút lợi thế nghiêng về Cormier.

Hiệp 2 thuộc về Cormier. Anh chơi hoàn toàn lấn lướt. Liên tiếp những đòn đánh chính xác được nhà vô địch tung ra. Cormier cho thấy mình đã chuẩn bị kỹ như thế nào trước khi bước vào trận đấu được chủ tịch UFC Dana White coi là "Muhammad Ali vs Joe Frazier của làng MMA".

Tại hiệp 2, Cormier chịu một vết cắt ở mắt phải sau pha húc đầu (headbutt) vô ý khi né đòn của Jones. Tại UFC, đòn húc đầu bị cấm sử dụng.

Sang hiệp 3, Jones thi đấu tốt hơn. Anh tăng nhịp độ tấn công khiến Cormier không thể thoải mái tiếp cận.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra vào giữa hiệp 3, một cú đá chân trái cực mạnh của Jones khiến Cormier chao đảo. Tận dụng cơ hội, võ sĩ 30 tuổi liên tiếp tung đòn khiến đối thủ ngã ra sàn đấu.

Sau 8 cú trái liên tiếp trong vòng 6 giây của Jones, trọng tài John McCarthy buộc phải cho dừng trận đấu khi hiệp 3 trôi qua được 3 phút 01 giây.

Nhận lại chiếc đai vô địch từ chủ tịch Dana White, Jones ôm mặt bật khóc. Phát biểu sau trận, anh nói: "Tất cả đã qua. Và giờ tôi đã trở lại". Sau đó, Jones dành những lời khen cho đối thủ Cormier và tiến đến ôm an ủi đối thủ. Có lẽ Jones muốn chấm dứt sự hận thù đã tồn tại giữa hai võ sĩ trong gần 3 năm qua.

Nước mắt tiếc nuối cũng rơi trên khuôn mặt Cormier sau trận đấu. Một màn so tài nhiều cảm xúc, có cả máu và nước mắt giữa hai võ sĩ xuất sắc nhất thế giới.

Trận đấu nhiều cảm xúc giữa Daniel Cormier và Jon Jones tại UFC 214 Dù không nắm giữ thế trận, Jon Jones (quần trắng) vẫn giành chiến thắng sau khi tận dụng thành công một thoáng mất tập trung của đối thủ

Một trận đấu đáng chú ý khác, Tyron Woodley (quần đen) dễ dàng đánh bại Demian Maia bằng điểm số (50-45, 49-46, 49-46) sau khi hóa giải thành công thế mạnh của đối thủ là những đòn vật. Đây là lần bảo vệ thành công đai vô địch hạng bán trung UFC lần thứ 3 của võ sĩ 35 tuổi người Mỹ.

Không ngoài dự đoán, Cristiane Justino dễ dàng chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật tại hiệp 3 trước đối thủ Tonya Evinger để giành đai vô địch UFC hạng lông của nữ.

Cựu vô địch hạng bán trung Robbie Lawler có chiến thắng vất vả bằng tính điểm trước người đồng hương Donald Cerrone. Một trận đấu đáng chú ý khác, Volkan Oezdemir hạ knock-out Jimi Manuwa sau 42 giây.

Tiến Thành
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ufc-214-jones-gianh-lai-dai-trong-tran-dau-co-ca-mau-va-nuoc-mat-post767205.html