Ukraine: 400 xe tăng bỏ hoang, phơi mình cùng sương gió

(CAO) Trong lúc quan hệ giữa Nga - Ukraine trở nên cực kỳ căng thẳng thì bãi phế liệu gồm 400 chiếc xe tăng - “cỗ máy chiến tranh” vừa được phát hiện phơi mình cùng sương gió trong bãi đỗ bí mật ở thành phố Kharkov, đông Ukraine, cách biên giới Nga 32km.

Cảnh bên trong nghĩa địa xe tăng ở Kharkov

Dù bên ngoài vẫn có lực lượng canh gác cẩn mật nhưng nhiếp ảnh gia Pavel Itkin vẫn có thể đột nhập và ghi lại “chứng tích hoang phế” này. Được biết nơi đây từng là nhà máy chuyên sửa chữa, hiện đại hóa các dòng tăng T64, T72, T80… trong khu vực và bị bỏ hoang sau khi Liên Xô tan rã. Riêng động cơ máy móc chất đống trong dãy nhà kho bên trong đã hoen rỉ chờ thanh lý sắt vụn.

Được biết, khoảng 20 trực thăng và máy bay quân sự chở lương thực, thực phẩm của Nga đã hạ cánh bên bờ biển Đen trong khi tàu chiến nước này cập cảng Sevastopol từ thứ bảy và một lượng lớn xe thiết giáp cũng di chuyển đến biên giới Ukraine… đẩy cuộc khủng hoảng quân sự giữa hai nước lên mức báo động.

Những "cỗ máy chiến tranh" hiên ngang một thời

Động cơ cũ chất đống

Các động cơ hoen rỉ

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=513232&mod=detnews&p=