Ước mơ của người hùng đèo Bảo Lộc: Vợ được đi dạy học!

Tài xế cứu xe khách mất phanh tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là vợ mình được đi dạy học...”.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trao cúp “Vô lăng vàng” năm 2016 cho tài xế Phan Văn Bắc, chiều 8/9 - Ảnh: Ngọc Hùng

Gặp Phan Văn Bắc ngoài đời với tính cách nhút nhát, khiêm nhường khiến người ta khó có thể hình dung anh chính là người đã có hành động quyết đoán “dìu” chiếc xe khách mất phanh chở 30 người đang đổ đèo Bảo Lộc về nơi an toàn. Trò truyện với PV, anh tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là vợ mình được đi dạy học...”.

Nhút nhát và khiêm nhường

Hai ngày “săn tìm” tài xế cứu người Phan Văn Bắc khiến PV Báo Giao thông không khỏi băn khoăn. Liên hệ điện thoại, anh hẹn, rồi lại cúp máy. Mãi đến khi chủ xe thuyết phục, anh mới trả lời phỏng vấn qua điện thoại. Anh cho biết, hai hôm nay anh hơi mệt với những cuộc điện thoại chia sẻ và nắm bắt thông tin từ cánh báo chí. Bởi thế, tôi hẹn anh theo chương trình của Báo Giao thông muốn trao tặng 10 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của báo để ghi nhận tinh thần dũng cảm, nhanh trí cứu xe khách của anh mà cũng khó gặp.

Anh Bắc đón nhận Giấy chứng nhận "Vô lăng vàng" của Ủy ban ATGT Quốc gia

7h sáng 8/9, chúng tôi lặn lội tìm đến nhà Phan Văn Bắc, anh lại hẹn ra quán cà phê, đến quán cà phê anh lại nói bận việc. Chúng tôi thắc mắc: “Không hiểu sao anh này kiêu thế?”, buộc chúng tôi quyết định đến tận nhà. Căn nhà cấp 4 đơn sơ, bình lặng, chỉ có chị dâu Bắc đang ngồi đan hàng mỹ nghệ. Từ dưới nhà, bà Nguyễn Thị Mai (mẹ ruột Bắc) lên rót nước mời khách.

Trao thưởng “Vô lăng vàng” năm 2016 cho tài xế Phan Văn Bắc

Chiều 8/9, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao thư khen của Bộ trưởng Bộ GTVT, đồng thời trao tặng cúp và giấy chứng nhận “Vô lăng vàng” năm 2016 cho tài xế Phan Văn Bắc, kèm phần thưởng 3 triệu đồng. Ông Thái cũng cho hay, để động viên hơn nữa tinh thần của tài xế Bắc, Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia đang làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước tặng “Huân chương dũng cảm” cho tài xế Bắc.

Ngoài ra, để biểu dương tinh thần dũng cảm của tài xế Phan Văn Bắc, Công ty CP Xe khách Phương Trang - Futa Buslines đã trao tặng 20 triệu đồng; Công ty Bảo hiểm PJICO trao tặng 20 triệu đồng và trao tặng 3 năm sử dụng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô; Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tặng 10 triệu đồng và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện một năm cho tài xế Phan Văn Bắc; Thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, Công ty CP Vận tải TM&DV Đất Cảng tặng tài xế dũng cảm này số tiền 10 triệu đồng...

Tâm sự với mẹ Bắc, mới hiểu anh hiền lành, nhút nhát chứ không kiêu như lúc đầu chúng tôi nghĩ. Bà Mai cho hay: “Bắc tính hiền lành, hơi rụt rè, ít nói. Từ nhỏ đã vất vả, học hết lớp 9 thì nghỉ học. Bắc cũng lăn lộn với đủ nghề, sau đó dành ít tiền đi học lái xe. Ngày cháu cứu người (6/9), về chỉ nghe Bắc nói va chạm với xe khách nhưng không bị làm sao, chứ nó không hề nói với ai chuyện TNGT ra sao. Tối đến thấy báo chí đưa tin, rồi hàng xóm điện thoại báo tôi mới biết việc làm giúp người của cháu. Từ ngày nó đi lái xe, tôi vẫn thường nhắc nhở cháu chạy xe cẩn thận. Nghe tin, tôi rất tự hào về nó”.

Chị dâu Bắc cho biết: “Bắc vừa lập gia đình tháng 1/2016, vợ là giáo viên mầm non chưa xin được việc. Cách đây vài hôm, nghe Bắc báo đã có em bé. Mừng cho nó, nhưng gia đình tôi cũng lo lắng vì cuộc sống vợ chồng Bắc vất vả lắm. Vợ thất nghiệp, cả nhà sống bằng tiền lương của nó, có con nữa thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn”…

Lúc này, Bắc cũng vừa về đến nhà, dáng người gày, dong dỏng, khuôn mặt hiền lành, giản dị. Anh nói với tôi như để thanh minh rằng anh ngại gặp báo chí lắm. Tính anh nhút nhát, ngại gặp phóng viên, chứ có kiêu kỳ gì đâu.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/uoc-mo-cua-nguoi-hung-deo-bao-loc-vo-duoc-di-day-hoc-d167444.html