Ước mơ tại một bến đò

Tai nạn tại các bến đò ngang vẫn đang rình rập người dân qua lại. Những con đò không đăng ký, đăng kiểm, không phao cứu sinh vẫn còn tồn tại ở nhiều vùng quê. Câu chuyện về những con đò ngang nguy hiểm chết người không biết bao giờ mới chấm dứt.

Đối với người dân tại xã Quảng Hưng (Thanh Hóa) mỗi lần có công việc phải sang các xã bên, hay lên thành phố, thì phương tiện là những chuyến đò ngang tại bến đò Đại. Biết rằng, mỗi lần đi trên những chuyến đò này dù đã có áo phao, thế nhưng cứ mùa mưa bão là đò dừng hoạt động, vì chẳng ai biết những con đò này sức chịu đựng sóng gió đến đâu. Với chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Hòa Thạch, mỗi lần đi trên đò lại nơm nớp lo sợ. Đã có nhiều vụ tai nạn tại các bến đò ngang trong thời gian qua, mặc dù các chủ đò tại đây được huấn luyện, cũng như cấp bằng lái, nhưng trước nhu cầu đi lại của người dân ngày một lớn thì liệu rằng, những con đò như thế có đủ an toàn. Mùa mưa bão đã đến, việc đi lại của người dân lại càng khó hơn, chiếc thuyền thì nhỏ bé không thể chống lại với những cơn sóng dữ, vậy mà hàng ngày, hàng giờ nó vẫn phải gánh trên mình bao nhiêu sinh mạng. Ước mơ của những người dân ở đây từ bao lâu nay chỉ mong rằng, sẽ có một cây cầu dù chỉ là một cây cầu nhỏ bắc qua con sông này, nhưng nó sẽ mang lại sự an toàn cho người dân. Một ước mơ thật nhỏ nhoi, nhưng chưa biết bao giờ trở thành hiện thực để “Qua sông không phải lụy đò”. Tác giả : Thanh Minh

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/qua_song_khong_phai_luy_do_a96acc1887.html