'Ươm nắng' ngày đông

GD&TĐ - Những cơn mưa rừng cùng màn sương mù dày đặc, con đường vách núi cheo leo dường như không ngăn được tiếng hát, tiếng cười và bầu nhiệt huyết của những con người trẻ tuổi đến với thôn Trầm, xã Ba Nang, Đăkrông (tỉnh Quảng Trị).

Chúng tôi thấy màu xanh áo lính, màu xanh tình nguyện trên những chiếc xe chở cồng kềnh hàng hóa… Đó là hành trình “Cho mùa đông ấm áp” của Câu lạc bộ thiện nguyện Ươm Nắng phối hợp với Chi đoàn cơ sở Đồn biên phòng Sa Trầm (Quảng Trị) tổ chức.

“Gieo hạt nắng vô tư…”

Từ mọi miền quê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các thành viên của đoàn thiện nguyện vượt quãng đường hơn 100 cây số đến với thôn Trầm sau những cung đường đèo dốc hiểm trở. Mùa mưa, có những đoạn đường họ phải cuốc bộ dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi…

Với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các đồng chí bộ đội biên phòng đồn Sa Trầm, 12 giờ trưa, mọi nhọc nhằn tan biến khi ai nấy đều thoáng thấy những nếp nhà sàn ẩn hiện trong sương núi. Thôn Trầm, đúng như tên gọi, trầm mặc và lặng lẽ giữa đại ngàn Trường Sơn, lặng lẽ như những người dân nghèo khó nơi đây.

Trong hai ngày 10, 11/12/2016, chương trình “Cho mùa đông ấm áp” về với thôn Trầm, không khí nơi đây dường như vui hơn, rộn rã hơn, tiếng cười nói xua tan đi cái giá rét, hoang vu của miền rừng núi. Những tình nguyện viên và những người lính biên phòng đã cùng nhau mang đến nụ cười, niềm vui, sự ấm áp cho bà con dân bản, đặc biệt là các em nhỏ. Chị Trần Quỳnh Anh, chủ nhiệm CLB Ươm Nắng cho biết: “Đây là một chương trình từ thiện với nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức trò chơi, biểu diễn văn nghệ, phát quà, kẹo bánh, giao lưu cùng các em nhỏ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sa Trầm tổ chức cắt tóc miễn phí, làm vệ sinh thân thể và phát nhiều áo quần mùa đông cho các em nhỏ. Đặc biệt nhất là hoạt động “Đầu bếp thân thiện” cung cấp những suất cơm dinh dưỡng, những bữa ăn miễn phí cho các em học sinh, trẻ em nghèo ngay tại thôn Trầm. Để có kinh phí cho hoạt động, các thành viên trong nhóm đã rất vất vả vận động quyên góp, bán hoa, quà lưu niệm gây quỹ, tổ chức đêm nhạc từ thiện… Thế nên, chúng tôi luôn nỗ lực để tổ chức cho các em một chương trình thật trọn vẹn, ý nghĩa”.

Được biết, CLB Ươm Nắng được thành lập từ năm 2012, hiện có 37 thành viên chính thức và hàng trăm thành viên không thường xuyên, chủ yếu là những bạn trẻ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Với mong muốn “đem những gì tốt đẹp nhất đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa”, CLB Ươm Nắng thường xuyên tổ chức các chương trình tình nguyện tại các bản làng ở địa bàn đặc biệt khó khăn và hiểm trở với các hoạt động ý nghĩa như tặng quà, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, xây dựng các tủ sách “Ươm Nắng” đặt tại các điểm trường, trung tâm học tập cộng đồng... Bình quân mỗi năm, CLB tổ chức khoảng 10 chương trình, giá trị huy động mỗi chương trình từ 50 - 60 triệu đồng.

Trao yêu thương, nhận nụ cười

Có trực tiếp đồng hành, trải nghiệm cùng những trái tim thiện nguyện đến với những bản làng xa xôi để trao gửi yêu thương, mới cảm nhận được rõ nhất niềm vui trong mắt những em nhỏ, những người già, và niềm hạnh phúc trong tim mình. Sau phần giao lưu văn nghệ, chúng tôi thấy những đứa trẻ Vân Kiều ngồi ngoan ngoãn để các anh bộ đội cắt gọn gàng đầu tóc, mặc thêm cho áo ấm, rửa sạch sẽ đôi tay. Giữa mùa đông, nơi bản làng vốn lạnh lẽo vắng bóng người này, có lẽ không còn hình ảnh nào ấm lòng hơn thế.

Thượng úy Nguyễn Hữu Triệu, Bí thư Chi đoàn cơ sở Đồn biên phòng Sa Trầm chia sẻ: “Tôi không nhớ rõ đây lần thứ bao nhiêu mình cùng các đoàn thiện nguyện vào với bản, nhưng điều đặc biệt là mỗi một chuyến đi, mỗi một lần được trao yêu thương cho các em nhỏ thì cảm xúc, niềm vui trong tôi vẫn vẹn nguyên và dường như nhân lên gấp bội. Dịp này, với CLB Ươm Nắng, chi đoàn chúng tôi kết hợp tổ chức chương trình “Cho mùa đông ấm áp”, các đoàn viên cơ sở của đồn được phân công giúp đỡ các tình nguyện viên, đồng thời hòa mình vào các hoạt động thiện nguyện, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo tình cảm cũng như hình ảnh đẹp của người lính Cụ Hồ trong lòng dân bản”.

Tối đến, mọi người cùng nhau nấu những phần cơm dinh dưỡng cho các em nhỏ, rồi cùng ăn, trò chuyện với các em và những bậc phụ huynh ở bản cũng đến. Tất cả giản dị thôi nhưng chan chứa yêu thương, là tấm chân tình của cả người cho và người nhận. Ngày cuối khi kết thúc, đoàn thiện nguyện và chương trình “Cho mùa đông ấm áp” đã trao 100 suất quà cho 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà bao gồm sách vở, áo quần, giày dép, thức ăn và nhiều đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập… Đây là những món quà mang ý nghĩa lớn lao, là hơi ấm, nguồn động lực cho các em nhỏ vững tin hơn, phấn khởi hơn trên bước chân đến trường trong mùa đông vùng cao lạnh giá.

Bạn Phan Thị Vỹ, thành viên CLB vui vẻ tâm sự: “Trở lại đây sau hơn một năm tổ chức chương trình thiện nguyện, chúng tôi vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc mà những con người nơi đây trao tặng. Tiếng cười giòn tan của các bé, nụ cười tươi như không giấu được niềm hạnh phúc của các bậc phụ huynh sẽ tạo nên nụ cười cho những người làm thiện nguyện như chúng tôi”.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/uom-nang-ngay-dong-2698689-b.html