Uruguay hạ Nhật bằng thế trận... chững chạc

Nhà vô địch U-20 Nam Mỹ quá lạnh lùng và chững chạc khiến nhà vô địch châu Á chẳng có cơ hội nào.

Đàn em của Kagawa đã thất thủ trước đàn em Suarez. U-20 Nhật đã không thể cựa quậy trước U-20 Uruguay tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup U-20 và thua 0-2.

Schiappacasse mở bàn cho Uruguay.

Những gì U-20 Uruguay thể hiện cho thấy họ xứng danh nhà vô địch U-20 khu vực Nam Mỹ, họ thi đấu rất chặt chẽ.

Trong suốt 90 phút thì Nhật cũng có ít nhất ba cơ hội nhưng các hậu vệ của Uruguay bọc lót quá tốt, không để các chân sút Nhật ra chân trước hoặc không có khoảng trống tốt cho các cầu thủ Nhật sút cầu môn.

Trước trận đấu này, cả hai đội đã có 3 điểm đầu tiên, Nhật thắng Nam Phi còn Uruguay hạ Ý. Cả hai đội đều thi đấu với quyết tâm cao nhằm tìm chiến thắng thứ hai, chắc suất vào vòng trong.

Tuy nhiên, nhà vô địch châu Á- U-20 Nhật đã gặp “hàng khủng” Uruguay. Dù chiến thắng của Uruguay là cực khó nhưng thế trận họ bày ra là cực kỳ chắc chắn khiến các cầu thủ Nhật không có cơ hội tiếp cận cầu môn của Uruguay.

Về thế trận, Nhật ngang ngửa với Uruguay.

Cái hay của Uruguay là chỗ này. Cách thi đấu của nhà vô địch trẻ Nam Mỹ thể hiện sự chín mùi và đang tiếp cận với bóng đá người lớn. Hai bàn thắng của Uruguay ở phút 38 do công Schiappacasse và Olivera phút 90 đều rặt chất nghệ thuật và đậm chất Nam Mỹ với những đường chuyền tinh tế, chọc khe dọc theo mạn sườn rồi đi bóng lắt léo, hạ gục đối thủ.

Nhật cũng thể hiện mình là một đội bóng đáng gờm, dù dưới cơ Uruguay nhưng không phải dễ gì Uruguay áp đặt được thế trận lên mình. Tất cả cho thấy bản lĩnh và đỉnh cao của hai nhà vô địch khu vực Nam Mỹ và châu Á khi chạm trán nhau.

Tính ra Nhật có thể hình khiêm tốn hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi đến từ Nam Mỹ nhưng họ chẳng thua về tranh chấp lẫn thế trận.

Còn Bồ Đào Nha thì tiếp tục gây thất vọng.

Đội bóng trẻ của Nhật vẫn trung thành lối chơi tiki taka kiểu Nhật đầy biến hóa, giữ bóng ít, đan xen nhau, di chuyển linh hoạt… đó là chìa khóa giúp Nhật chơi được với đối thủ cao to.

Dù thua trận nhưng Nhật thể hiện mình là một đội bóng hay, còn Uruguay thì quá xuất sắc trong thế trận lẫn hai bàn thắng.

Đàn em Ronaldo (xanh) không thể thắng nổi Costa Rica.

Với Uruguay thì họ cũng đã chính thức “book” vé vào vòng 16 đội với hai trận toàn thắng. Trận cuối bảng này, cuộc chạm trán giữa Nhật và Ý hứa hẹn rất nảy lửa vì mỗi đội mới chỉ có 3 điểm.

Ở trận đấu còn lại bảng C, đàn em Ronaldo tiếp tục gây thất vọng khi để Costa Rica cầm hòa 1-1. Lượt trận đầu thì Bồ Đào Nha đã thất thủ trước Zambia 1-2.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/uruguay-ha-nhat-bang-the-tran-chung-chac-704225.html