US Open 2010: Dư âm ngày thi đấu thứ 3, Ngày thảm họa!

Số phận thật sự của những tay vợt thuộc hạt giống “tốp 10” đang bắt đầu được “bóc tách” một cách trần trụi ở US Open. Chỉ trong vòng 1 ngày, hết Tomas Berdych (hạt giống số 7, một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch) đến Andy Roddick (hạt giống số 9, niềm hy vọng số 1 ở giải nam của nước chủ nhà) đồng loạt bị loại, biến ngày 1-9 trở thành một ngày thảm họa với những tay vợt tên tuổi. Nhưng có lẽ, ở “vùng đất dữ” Flushing Meadows, mọi thứ mới chỉ là… bắt đầu!

Roddick đã bị loại ngay ở vòng 2 Roddick đã điên tiết với việc một giám biên bắt “sai” lỗi giậm nhảy khi giao bóng của anh - giám biên cho rằng Roddick đã đạp chân phải lên vạch vôi khi giao bóng, trong khi thực chất anh đã… đạp mũi chân trái - tuy nhiên, tay vợt số 1 nước Mỹ này cũng buộc phải thừa nhận là biến cố đó đã “không hề có ảnh hưởng nào đến cục diện của trận đấu” khi mà Roddick đã thua một cách rõ ràng, tâm phục khẩu phục với điểm số 6/3, 5/7, 3/6, 6/7 (4-7) trước tay vợt Janko Tipsarevic (Serbia). Vì biến cố giám biên bắt “sai” lỗi giậm nhảy, Roddick đã có vài câu đôi co với trọng tài chính Enric Molina vì anh muốn “xác định đâu là cái chân đạp lên vạch vôi thật sự khi giao bóng”. Đương nhiên, nếu “ai đó” chờ đợi một màn tranh cãi kịch liệt như Serena Williams đã từng tạo ra ở US Open 2009, “người đó” sẽ không được thỏa mãn. Để thua sớm ở giải Grand Slam sân nhà, nơi nhiều khán giả nhà đặt vào Roddick những kỳ vọng lớn lao, tay vợt người Mỹ này lại tỏ ra rất dũng cảm và sòng phẳng! Anh không hề sử dụng biến cố đó như là tấm khiên che chắn cho kết quả bết bát - bị loại ngay ở vòng 2 US Open 2010. Roddick cho biết: “Chúng ta sẽ không nói về chuyện đó nếu tôi giành được chiến thắng. Tôi sẽ không bàn luận về chuyện đó, bởi tôi đã thua. Tipsarevic luôn thể hiện mình nguy hiểm cao độ ở trong cả 4 ván đấu. Trong suốt trận đấu, tôi cứ tự nhủ với bản thân là: Xem nào, chuyện này phải có kết thúc. Rất tiếc, nó đã kết thúc theo cách tôi không muốn”. Nỗi luyến tiếc về việc Roddick bị loại sớm (biến Roger Federer trở thành nhà cựu vô địch duy nhất còn tồn tại ở US Open 2010) chỉ là “hồi tiếp theo” trong ngày thảm họa của US Open 2010. Trước đó, Berdych (đương kim á quân Wimbledon, người được xem là có rất nhiều tiến bộ trong thời gian vừa qua và rất có khả năng tranh chấp ngôi vô địch US Open mùa này) đã bị “làm gỏi” bởi một tay vợt bị đánh giá thấp hơn - Michael Llodra (Pháp, hạng 35 ATP). Berdych đã thua chỉ sau vỏn vẹn 3 ván! Trước lối đánh tấn công chủ động, giao bóng - lên lưới của tay vợt người Pháp, Berdych hoàn toàn bị bất ngờ là liên tục bị đẩy vào thế bị động. Anh không sao tìm được nhịp điệu thi đấu thường thấy của mình và đã chấp nhận thua với điểm số 6/7 (3-7), 4/6, 4/6. Tổng cộng, Llodra đã giành chiến thắng ở 60/78 điểm số khi anh quyết định giao bóng - lên lưới bắt vô lê. Berdych chỉ còn biết thừa nhận sau trận đấu: “Tôi không có một cơ hội nào. Tôi còn không biết là mình có chơi tốt hay không nữa”. Cũng trong ngày thảm họa này, ngoài Roddick và Berdych, giải đấu còn chứng kiến thêm một tay vợt hạt giống khác “lên đường” - đó là Ivan Ljubicic của Croatia (hạt giống số 15). Ljubicic đã bất ngờ thua một tay vợt kém tiếng của nước chủ nhà là Ryan Harrison (hiện xếp hạng 220 ATP, lọt vào vòng đấu chính sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại) với điểm số 3/6, 7/6 (7-4), 3/6, 4/6. Ljubicic đã để thua sau 3 giờ 7 phút thi đấu trong trận đấu mà anh đã phạm phải quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng…

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/quan-vot/tin-tuc-quan-vot/120205.aspx