US Open – Vòng 2: Djokovic vẫn đang tìm lại chính mình

(TinTheThao.com.vn) – Hạt giống số 3 của giải đến từ Serbia là Novak Djokovic đang có những màn trình diễn khá ấn tượng do chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ.

Philipp Petzschner là một tay vợt khá tên tuổi của nước Đức trong thời gian gần đây nhưng thành tích của anh trên đấu trường quốc tế gần như chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Trong 2 lần tham gia US Open trước đó, anh đều bị loại từ vòng 2 và lần này cũng không phải ngoại lệ. Sẽ quá khập khiễng nếu so sánh bảng vàng thành tích của Djokovic so với Philipp Petzschner. Mặc dù vậy, Djokovic cũng gặp phải sự kháng cự khá quyết liệt từ tay vợt người Đức và mất gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới giành được tấm vé đi tiếp. Djokovic đã hạn chế tốt những lỗi đánh bóng hỏng đáng tiếc trong suốt thời gian trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, khả năng giao bóng của tay vợt số một Serbia không được đánh giá cao khi mắc quá nhiều lỗi kép cũng như uy lực thua kém hoàn toàn đối thủ. Điều khiến khán giả có mặt tại Arthur Ashe nhớ nhất lại không phải là diễn biến của trận đấu mà thuộc về một pha bạo động trên khán đài. Tình huống xô xát đã diễn ra khi trận đấu đang ở game 8 của séc đầu tiên. Ba người đã bị lực lượng bảo vệ sân bắt và áp giải đi cngay lập tức. Không có thiệt hại về người nhưng Djokovic lẫn Philipp Petzschner đều có vẻ khá bất ngờ trước sự kiện này. Đây là một điều hiển nhiên vì những cảnh tượng như vậy thường chỉ có mặt trong một trận đấu bóng đá hoặc bóng rổ chứ không phải là quần vợt. Hoàng Anh

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/quan-vot/tin-tuc-quan-vot/120148.aspx