V-League 2016: Có 2 nhà vô địch

Chiều 18/9, trên sân Lạch Tray khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng, đổ xuống sân ăn mừng hệt như họ là nhà vô địch V-League 2016. Trong lòng khán giả đất Cảng, Cúp đã thuộc về thầy trò của HLV Chu Đình Nghiêm nhưng với HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng mới là “King of V.League 2016”.

Tất thảy khán giả yêu bóng đá đều dành cho CĐV đất Cảng một tình cảm đặc biệt, con số 200.000 lượt người đã đến Lạch Tray (HN.T&T chỉ có được 25% con số này) để cổ vũ cho đội nhà trong suốt mùa giải V-League 2016 đã nói lên tất cả.

Đó là chưa kể, hàng chục ngàn lượt những người con của đất Cảng cũng không quản đường xa, đến sân khách để hò hét ủng hộ đội bóng của thành phố Hoa phượng Đỏ. Để chuẩn bị cho trận đấu với SLNA, quyết định đến ngôi thứ vô địch, diễn đàn của Haiphongfc đã sớm phát đi thông điệp về sự kiện mang mật mã “KOF - đã chuẩn bị sẵn sàng tại Lạch Tray”.

Hơn 50 ngày chuẩn bị
Hơn 500 nhân sự tổ chức
Hơn 5.000 hội viên tham gia
Hơn 10.000 dụng cụ cổ động
Hơn 30.000 cổ động viên cùng thực hiện”.

Băng-rôn, pháo sáng, diễu hành…có thể nói 30.000 khán giả đất Cảng đã biến sân vận động Lạch Tray trở thành ngày hội bóng đá của thành phố Hoa phượng Đỏ. Phải nói riêng về chuyên môn, có thể có giai đoạn, có trận đấu đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng còn “non cơ” nhưng về tổng thể, họ đã làm ngất ngây người hâm mộ Hải Phòng.

Nên khi tận mắt chứng kiến các cầu thủ con cưng chiến đấu đến phút cuối cùng mà vẫn không sờ được Cúp vàng, họ đã đứng bên đội bóng động viên, ai ủi đội bóng. Bắt đầu từ Hội CĐV Hải Phòng, lan tỏa ra khán giả hâm mộ cả nước… bóng đá, lớn hơn cái Cúp là chạm được trái tim của người hâm mộ. Đội bóng đất Cảng đã làm được điều đó, nên họ là đội vô địch King of V.League 2016”.

Nếu xét đơn thuần về chuyên môn, HN.T&T xứng đáng là đội bóng vô địch V-League 2016. Nên nhớ 5 vòng đấu đầu tiên, đội bóng Thủ đô chỉ giành vỏn vẹn đúng 1 điểm. Một khởi đầu được xem là tệ nhất trong 8 năm chơi bóng ở V.League của Hà Nội T&T. Nhưng 5 trận cuối cùng của mùa giải họ đã dành trọn 15 điểm, một cú nước rút không thể hoàn hảo hơn.

HLV Chu Đình Nghiêm trong lần đầu tiên ngồi ghế HLV trưởng của một đội bóng tại V.League đã có 16 chiến thắng/21 vòng tốt hơn bất kỳ HLV nào, kể cả HLV ngoại. Với chu kỳ 3 năm vô địch 1 lần, đây là chức vô địch thứ 3 của HN.T&T (2011, 2013, 2016) một nhà vô địch trong 1 cuộc đua họ là người xuất phát trễ nhưng vẫn về đích trước tiên.

Mỗi người đều có trong mình một nhà vô địch, họ có thể là HN.T&T hoặc Hải Phòng là do góc nhìn. Góc nhìn nào cũng đẹp, đó là cái hay của bóng đá.

AT

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201609/v-league-2016-co-2-nha-vo-dich-2736334/