V-League 2017: Những bất ngờ trong ngày trở lại

Sau một quãng thời gian nghỉ khá dài cho U22 và Đội tuyển quốc gia Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế, V-League 2017 trở lại với 7 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 17 trong hai ngày 9 và 10/9.

HAGL có chiến thắng quan trọng trong ngày Toyota V-League đá trở lại. Ảnh: T.Thế.

HAGL có chiến thắng quan trọng trong ngày Toyota V-League đá trở lại. Ảnh: T.Thế.

Những thất bại nặng nề của U22 ở SEA Games 29 cũng như lối chơi chịu nhiều chỉ trích của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019 khiến lượng khán giả đến sân rất thấp. Thực tế V-League đã “hy sinh” giải đấu cả hai tháng để đội tuyển U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 29 với giấc mơ vàng hòng lấy đó là niềm cảm hứng cho khán giả đến sân nhưng họ đã quá thất vọng.

Hôm kia, trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh bại XSKT Cần Thơ với tỷ số 3-0. Tân binh Gramoz Kurtaj ghi 2 bàn và Đỗ Merlo ghi 1 bàn. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng bất ngờ thua Bình Dương 0-2. Hai bàn thắng của đội khách do Hoài Nam và Pereira ghi.

2 trận đấu sớm chiều qua, việc B.BD giành chiến thắng bất ngờ trước Hải Phòng trong khoảng hơn 10 phút cuối ngay trên sân Lạch Tray, qua đó đẩy XSKT.CT trở lại vị trí áp chót sau khi thua 0-3 trước SHB.ĐN, càng khiến Long An rơi vào thế khó.

Nhưng Long An biết mình yếu nên đã bổ sung một số vị trí và tập luyện liên tục trong kỳ nghỉ. Vì vậy họ được kỳ vọng thể hiện sinh khí mới, nhưng dù đã cố hết sức họ vẫn thua trước đội khách Quảng Nam với tỷ số sát nút 2-3. Thua trận coi như Long An hết đường “sống”.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An tiếp CLB Hà Nội và đã thua với tỷ số 1-2. Việc thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt Hoàng Vũ Samson và Sầm Ngọc Đức do lĩnh án treo giò khiến nhà đương kim vô địch yếu đi trông thấy nhưng đội chủ nhà SLNA đã không khai thác được. Hóa ra đội có nhiều cầu thủ tập trung trong các ĐTQG lại vượt qua điểm yếu thể lực để giành chiến thắng.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai tiếp Than Quảng Ninh, sau kỳ SEA Games 29 đáng thất vọng, thể lực hao mòn, nên nhiều dự đoán yếu thế cho chủ nhà. Nhưng ngươc lại họ đã chơi bùng nổ và giành chiến thắng 4-2.

Việc thiếu thủ lĩnh Vũ Minh Tuấn là bài toán khó cho HLV Phan Thanh Hùng. Sự trở lại của Hồng Quân ở ĐTQG mới đây như liều thuốc tinh thần cũng không giúp được đội bóng vùng Than tránh được thất bại.

Ngược lại, giấc mộng vàng SEA Games tan thành mây khói, nên đã ít nhiều tạo hiệu ứng không tốt đối với những Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Toàn, Đông Triều… Họ đã không thành công tại SEA Games thì lại càng khó khăn trong việc tìm lại trạng thái thi đấu hưng phấn nên HLV Quốc Tuấn chỉ để Công Phượng trong đội hình xuất phát (sau đó cũng thay anh) và Văn Toàn chỉ vào sân những phút cuối. Nhưng hóa ra, cái đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ cống hiến cho các đội tuyển quốc gia lại chơi hay hơn hiệu quả hơn đội được tập thể lực trong 2 tháng nằm không.

Trên sân Nha Trang, Sanna Khánh Hòa tiếp CLB TPHCM, với lối chơi khó chịu, những đường phản công sắc bén, họ cũng chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu 1-0 dù thủ thành số một Tuấn Mạnh và trung vệ ngoại Zarour bị treo giò. Như vậy cả 2 lượt đi về thầy trò HLV Alain Antoine Fiard của CLB TPHCM đều bị khuất phục bởi “kẻ ngổ ngáo” Sanna Khánh Hòa.

Đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa FLC Thanh Hóa và Sài Gòn FC. FLC Thanh Hóa dù có sự nghiêm túc ngay từ giai đoạn khởi động khi xây dựng lối chơi khoa học, bài bản, lực lượng nội và ngoại binh tốt, nhưng gặp Sài Gòn FC là một thử thách thật sự với thầy trò ông Petrovic. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng luôn thi đấu tốt trên sân nhà.

FLC Thanh Hóa chưa từng biết mùi chiến thắng khi đối đầu với Sài Gòn FC tại đấu trường V-League và chiều qua điều đó lại trở lại khi họ bị phơi áo với tỷ số 0-2.

Tường Vũ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/vleague-2017-nhung-bat-ngo-trong-ngay-tro-lai-1185469.tpo