Vai trò của Sulley Muntari ở San Siro

(TinTheThao.com.vn) - – một cái tên nghe có vẻ xù xì thô kệch như chính vóc dáng cũng như cách chơi bóng của anh vậy nhưng giờ đây cái tên đó đã là một trong những vị trí quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của Filippo Inzaghi và là một mắt xích không thể thiếu để kết nối cả 3 tuyến của .

Ngay trong rạng sáng ngày 5/10 thì chính Muntari đã khai thông thế bế tắc cho Rossoneri bằng một cú volley cháy lưới Chievo Verona . Chính bàn thắng của tiền vệ người Ghana đã cho Inzaghi một cái thở phào nhẹ nhõm để giải tỏa mọi áp lực đang đè nặng lên ông cũng như tạo tiền đề cho một chiến thắng của AC Milan trước đội bóng đến từ xứ Veneto.

Muntari không phải là một cái tên xa lạ với các Tifosi khi anh đã có đến 5 mùa bóng chơi trong màu áo Udinese từ 2002 – 2007 trước khi phiêu lưu cùng Portsmouth ở xứ sương mù một mùa giải (giành được một chiếc FA Cup lịch sử cùng Portsmouth) rồi về lại Italia khoác áo Inter Milan đầu mùa giải 2008/2009. Ở sân Giuseppe Meazza trong 2 mùa giải trọn vẹn từ 2008 – 2010 và 2 nửa mùa 2010/2011, 2011/2012 thì Muntari đã có toàn bộ những danh hiệu cao quý nhất của cuộc đời một cầu thủ, từ Scudetto cho đến Coppa Italia, Super Cup Italia cho đến Champions League và cả FIFA Club World Cup.

Có danh hiệu nhưng những đóng góp của anh cho đội bóng nửa Xanh thành Milano là khá hạn chế. Dưới thời Jose Mourinho, Muntari chỉ được đá chính khi Inter gặp những đối thủ dưới cơ và gần như chắc chắn có được chiến thắng hay được vào sân từ băng ghế dự bị trong những trận đấu quan trọng khi Inter đã có được lợi thế và muốn tăng thêm chất thép ở hàng tiền vệ cũng như bảo toàn tỉ số. Trong 2 mùa giải trọn vẹn cùng Jose Mourinho, Muntari được ra sân tổng cộng 54 lần ở Serie A và ghi được 6 bàn thắng.

Một Sulley Muntari luôn biết gây bất ngờ và mang lại những bàn thắng quan trọng. Ảnh: Internet

Đến khi Mou ra đi trong vinh quang thì Muntari phải ở lại làm học trò của Rafael Benitez, ông thầy người Tây Ban Nha có triết lý bóng đá khác hẳn Jose Mourinho nên không tin dùng một tiền vệ mang phong cách Mou như Muntari. Nửa đầu mùa giải 2010/2011 anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 8 lần trước khi bị đem cho Sunderland mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm đó. Hết hợp đồng cho mượn Sunderland cũng không mặn mà gì với Muntari và trả anh về Inter cuối mùa, Sulley Mutari lại phải sống kiếp dự bị và chỉ được ra sân 4 lần ít ỏi trong màu áo Xanh Đen của Inter và thật may mắn khi những phút cuối cùng trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải 2011/2012 đóng cửa. Adriano Galliani đã nhanh tay mượn anh về để bổ sung cho hàng tiền vệ ưa thích của Max Allegri.

Thời còn ở Milan hầu như ai cũng biết Max ưa dùng hàng tiền vệ như thế nào. Đó là những gã lực điền có sức khỏe vô địch để thay thế cho những kẻ mỏng cơm và thi đấu nghệ sĩ kiểu như Pirlo. Và Muntari, Mark Van Bommel, Nigel De Jong hay Kevin Prince Boateng chính là những hình mẫu mà Allegri ưa thích. Thi đấu tốt trong thời gian cho mượn khi ghi được 3 bàn trong 13 trận ra sân ở Serie A trong nửa sau mùa giải 2011/2012 nên Milan đã mua đứt Muntari từ Inter kể từ đó.

Trong mùa 2013/2014, kể từ khi Max Allegri bị Milan sa thải và Seedorf lên nắm quyền thì Muntari không còn được trọng dụng và bị rao bán nhưng thật may mắn cho tiền vệ người Ghana là Seedorf lại chính là người phải ra đi trước chứ không phải anh!

Vào giữa tháng 6 khi Filippo Inzaghi được ban lãnh đạo Milan chỉ định làm HLV trưởng thì ngay lập tức Muntari đã được gia hạn hợp đồng đến năm 2016 khi Inzaghi khẳng định tiền vệ người Ghana là một trong những lựa chọn hàng đầu ở hàng tiền vệ của ông. Năm nay đã 30 tuổi nhưng kể từ đầu mùa Muntari đã thi đấu 5/6 trận cho AC Milan và chiếm một vị trí vô cùng quan trọng nơi hàng tiền vệ 3 người trong sơ đồ 4 – 3 – 3 của Pippo. Sức khỏe và khả năng tranh chấp tay đôi là một điểm mạnh không phải bàn cãi của tiền vệ người Ghana, bên cạnh đó thì khả năng chuyền bóng, phân phối cho đồng đội cũng đã tốt lên rất nhiều.

Và có một điều đặc biệt là Muntari rất hay xuất hiện ở những điểm nóng. Không chỉ ở khu trung tuyến mà cả trong vòng cấm của đối thủ. Không ít lần anh như từ dưới đất chui lên ghi những bàn thắng vô cùng quan trọng cho AC Milan trong 2 mùa giải trước. 2 trận đấu gần nhất, Pippo thay đổi chiến thuật sang 4 – 2 – 3 – 1 để phục vụ tiền đạo tân binh Fernando Torres thì Muntari lại được xếp chơi thấp nhất bên cạnh Nigel De Jong.

Dù là hàng tiền vệ 3 người hay 5 người thì Muntari đều có một vị trí chính thức và một điều đặc biệt hơn nữa là dù chơi ở vị trí một tiền vệ phòng ngự nhưng tiền vệ người Ghana đã có cho mình 2 bàn thắng trong 5 trận đấu. Trung bình anh ghi 0.4 bàn/trận và cứ mỗi lần Muntari ghi bàn là Milan lại có chiến thắng. 2 bàn thắng của anh đều được ghi ở phút thứ 56 của hiệp 2 và đều là những cú dứt điểm bằng chân ngay tại San Siro. Như vậy ở San Siro thì Muntari chính là thần may mắn cho Rossoneri bên cạnh ngôi sao đang có phong độ rất cao của Milan thời gian gần đây – Keisuke Honda.

Khi Milan đã có chiến thắng trở lại sau 3 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua thì niềm tin cũng đã trở lại với các Milanista dù có hơi đau tim khi chứng kiến đội nhà thi đấu. Không phải trận đấu nào cũng tấn công là ghi được bàn thắng dễ dàng và mỗi lần đội bóng gặp bế tắc, các Milanista không chỉ hi vọng hàng công của họ với những chân sút như Keisuke Honda, Fernando Torres, Jeremy Menez hay Giacomo Bonaventura nổ súng mà họ còn có thể nhìn về khu vực giữa sân. Nơi đó có Sulley Muntari luôn biết gây bất ngờ và mang lại những bàn thắng quan trọng cho đội nhà để đem về những chiến thắng!

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/17/31C03F/Vai-tro-cua-Sulley-Muntari-o-San-Siro