Valencia lại thua: “Bầy dơi” rụng cánh

Chưa nuốt trôi được thất bại cách đây vài ngày ở Nou Camp trước Barcelona thì Los che tiếp tục chuỗi ngày buồn của mình khi trắng tay tại La Liga. Có vẻ ngày mà Gary Neville bị bay ghế đã sắp hiển hiện.

Trước đội chủ nhà chỉ là Real Betis yếu đuối xếp dưới mình nhưng Valencia đã bất lực trong việc kiếm điểm đồng thời cũng để đội bóng này qua mặt luôn trên bảng xếp hạng. Chưa hết, chiếc thẻ đỏ của Maya càng nối dài sự bất lực của “Bầy dơi” trong hơn ba tháng qua.

Đã gần hai tháng từ ngày Gary Neville được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng ở sân Mestalla, ông thầy trẻ tuổi này vẫn chưa thể giúp Valencia có được một chiến thắng nào tại La Liga. Los Che từng nhen nhóm hy vọng cho người hâm mộ khi có hai trận hòa quật cường trước Real Madrid và Barcelona nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đây khi họ sa sút bạc nhược.

Valencia đã có chuỗi 12 trận không thắng tại La Liga. Ảnh: Internet.

Người hâm mộ có thể sốc nếu biết rằng, đã 12 trận liên tiếp tại giải VĐQG Los Che không hề biết mùi chiến thắng . Lúc này họ đã tụt xuống nửa sau trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách nhóm rớt hạng có 4 điểm. Đây thực sự là một nỗi đau bởi Valencia trước nay vẫn thuộc hàng đội bóng có “máu mặt” ở La Liga.

Trong 12 trận đó, Valencia chỉ ghi được 10 bàn và thường xuyên đánh rơi điểm số trước các đối thủ yếu một cách khó hiểu trên sân nhà. Đó là các trận gặp Las Palmas, Getafe, Rayo Vallecano khi họ liên tục dẫn trước nhưng rồi đều để họ sút tung lưới một cách dễ dàng.

Trong 23 trận đấu, họ chỉ tung ra được có 83 cú sút, trung bình chưa đến 4 cú sút một trận và chưa được một nửa số này đi trúng khung thành của đối phương. Đó là lý do vì sao Valencia không thể tạo được sức ép và thường xuyên có những trận đấu nhạt nhòa. Cả đội bóng gần như chỉ có một mình Paco Alcacer chiến đấu khi mà chân sút này đã ghi được 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo.

Thực trạng này thực sự khiến những ai yêu mến Los Che không khỏi chạnh lòng khi mùa trước họ còn thi đấu cực tốt và lọt vào top tham dự Champions League. Đầu mùa, khi có một ông chủ mới với những bản hợp đồng hứa hẹn tiêu biểu là Alvaro Negredo,nhiều người đã mơ mộng về một cuộc phục sinh của đội chủ sân Mestalla nhưng giờ đây tất cả chỉ là ảo vọng.

HLV Neville tỏ ra bất lực trên băng ghế chỉ đạo. Ảnh: Internet.

“Bầy dơi” đang rơi tự do và Gary Nevilla cũng đang chới với trong lần đầu cầm quân trên ghế huấn luyện. Có thể chiến lược gia người Anh sẽ sớm bị đá bay khỏi Tây Ban Nha nếu cứ làm Valencia muối mặt như thế này. Đó là chuyện của tương lai còn hiện tại một bầu không khí u ám đang vây lấy đội bóng danh tiếng một thời của La Liga.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/22/331365/Valencia-lai-thua-Bay-doi-rung-canh