Valentine Đen 14/4: Những lý do chúng ta nên ăn mừng ngày hội độc thân!

Thực tế đa phần cuộc đời chúng ta sẽ sống với vợ/chồng, vì vậy quãng thời gian độc thân hiếm hoi này chẳng phải là dịp đáng để chung ta vui vẻ tận hưởng hay sao?

Nếu ngày Valentine Đỏ (14/2) và Valentine Trắng (14/3) hàng năm là ngày lễ tình yêu dành cho các cặp đôi, thì Valentine Đen (14/4) hay còn gọi là Black Valentine lại là ngày tôn vinh chủ nghĩa độc thân.

Xuất phát từ Hàn Quốc, trong ngày này những người độc thân sẽ ăn vận đồ đen, tụ tập bạn bè và cùng nhau thưởng thức món Mỳ đen truyền thống của Hàn Quốc để cùng nhau kỷ niệm ngày lễ độc thân.

Nếu bạn chưa tìm được một nửa kia thì cũng đừng vội buồn, ngày này là ngày của bạn. Hãy dành thời gian cho bạn bè, gia đình và tự thưởng cho bản thân những món quà bấy lâu bản thân mong chờ, hoặc làm những điều 'crazy' một chút để tận hưởng cuộc sống độc thân khi còn có thể.

Tại sao lại nên 'ăn mừng'?

Thực tế đa phần cuộc đời chúng ta sẽ sống với vợ/chồng, vì vậy quãng thời gian độc thân hiếm hoi này là một dịp đáng để bạn vui vẻ tận hưởng thay vì buồn rầu vì chưa tìm được nửa kia.

Lúc độc thân bạn sẽ chẳng bao giờ buồn phiền vì ai đó cả ngày không nhắn cho bạn một tin nhắn, cũng chẳng phải buồn tủi vì những cảm xúc yêu ghét giận hờn. Thay vào đó, bạn có thể chủ động trò chuyện với bất cứ ai mà bạn thích, vui thì có thể dành thời gian bên bố mẹ, buồn thì có thể tự mình đi shopping, xem phim, đi cà phê mà chẳng cần phụ thuộc bất cứ ai.

Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời, nó khiến bạn có thể cả ngày chỉ nghĩ về mà không thể tập trung bất cứ việc gì khác. Nhiều khi bạn còn chẳng kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, nhiều khi bạn sẽ giận đến phát khóc. Những cảm xúc này, thật may là những ai còn độc thân sẽ chẳng phải hứng chịu.

Bạn được tự do

Bạn có thể đi du lịch đến những nơi bạn thích mà chẳng hề vướng bận chuyện gia đình. Đây cũng chính là thời gian bạn có thể hàn huyên cả ngày bên hội bạn độc thân - điều mà cá rằng sau này khi bạn đã lập gia đình sẽ khó mà làm được.

Cái giá của tình yêu chính là sự ràng buộc. Bạn sẽ chẳng còn được tự do bay nhảy hay tụ tập bạn bè nữa, vì thời gian sẽ phải san sẻ bớt cho tình yêu.

Thực tế đa phần cuộc đời chúng ta sẽ sống với vợ/chồng, vì vậy quãng thời gian độc thân hiếm hoi này chẳng phải là dịp đáng để chung ta vui vẻ tận hưởng hay sao? Ảnh minh họa: Mạnh Hùng.

Vậy những FA nên làm gì trong những ngày độc thân ?

- Hãy tụ tập cùng bạn bè để trò chuyện tâm sự về những khúc mắc trong cuộc sống. Bởi đôi khi 'tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu' là vậy. Người ta có thể sống thiếu tình yêu những không thể sống nếu thiếu đi tình bạn.

- Hãy nấu một bữa cơm cho bố mẹ bạn. Vì biết đâu bao lâu nay bạn mải miết học tập, mải miết làm việc, mải miết kiếm tìm tình yêu mà quên mất quãng thời gian bên bố mẹ đang ngắn dần.

- Hãy tự thưởng cho mình một món quà đặc biệt. Một chiếc váy xinh xắn hay một đôi giày đúng mốt có thể khiến bạn thấy yêu cuộc sống này hơn.

- Hãy trốn khỏi thành phố bụi bặm một hôm để tận hưởng không khí bình yên của ngoại ô thành phố. Việt Nam còn vô vàn cảnh đẹp đáng để bạn khám phá, và thế giới thì càng nhiều hơn.

- Bạn cũng có thể tranh thủ quãng thời gian độc thân này học chơi một loại nhạc cụ, học yoga, học một thứ ngoại ngữ khác, học nấu ăn... Vì biết đâu đấy một ngày nào đó tình yêu bất chợt vồ lấy bạn, mà yêu thì bận lắm, bạn sẽ chẳng có thời gian mà học hành gì nữa đâu. Tin tôi đi.

Đặc biệt nếu bạn là một cô nàng hậu đậu hay là anh chàng còn trẻ con thì hãy tranh thủ để có thể nâng cấp mình lên một 'level' cao hơn. Một cô nàng khéo léo, nấu ăn ngon hay một anh chàng chững chạc, đứng đắn nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của rất nhiều trai xinh gái đẹp khác.

Hãy biến cuộc sống độc thân của bạn thành một cuộc sống đầy thi vị. Lúc nào mà bạn có khả năng làm cho những đứa bạn đã có người yêu nhìn mà ghen tị đến phát thèm thì lúc đó bạn sẵn sàng để yêu rồi đấy. Những người có thể tự lo được cho cuộc sống độc thân thật tốt thì nhất định có người yêu rồi họ cũng sẽ có một tình yêu tuyệt vời.

Điều đáng quý nhất của những cô nàng thân vui vẻ đó là học được cách tự lập. Một cô gái tự lập, cá tính luôn hấp dẫn và cuốn hút - vậy thì không lý gì mà cô ấy lại độc thân mãi được, có đúng không?

Và hôm nay, hãy tranh thủ ăn mừng ngày độc thân nhé, vì chắc cũng chẳng còn mấy cơ hội bạn được ăn mừng ngày này nữa đâu. Hãy tự tin, độc lập, cá tính - tình yêu sẽ đến với những người độc thân vui vẻ sớm thôi!

Theo Hồng Anh - Spiderum/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/valentine-den-143-nhung-ly-do-chung-ta-nen-an-mung-ngay-hoi-doc-than.html