Vận đỏ Mai Đức Chung

Ông Mai Đức Chung được xem là người có số cầm quân. Ông nắm đội tuyển nữ đá tiền SEA Games ở Malaysia năm 1997, lập tức đội vô địch.

(LĐ) - Sau đó, những lần “đóng thế” HLV ngoại khi dẫn dắt đội tuyển ông cũng đều mang vàng SEA Games về một cách thuyết phục. Vòng loại Olympic năm 2008 cũng thế. Nắm quân thay ông Riedl về nước chữa bệnh, ông tạo những bước ngoặt với một đội hình không mới về con người, nhưng mới về lối chơi và tinh thần. Gần đây nhất là nắm đội U.22 VN đá Merdeka Cup 2008 và ông cùng thế hệ trẻ ấy đã thu hoạch được chiếc cúp vàng. Vận đỏ cứ luôn ở bên ông Chung, dù có lúc ông nói mình “đen”. Nhất là khi VFF khóa V hứa để ông làm đội U.23 đá SEA Games 25, nhưng cuối cùng lại “nhổ” thế hệ ấy ra để giao cho ông Calisto. Và chính việc “lật kèo” ấy mà ông Chung bất mãn. Ông xin rút khỏi vị trí Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT và cũng rút luôn khỏi vị trí Phó BTC giải để làm HLV của CLB Bình Dương. Ngày ông về Bình Dương, đấy là một đội bóng mạnh bởi nhiều tên tuổi, nhưng lại rất yếu và lỏng trong tổ chức lẫn sinh hoạt. Ông về, vừa buộc cả đội vừa chạy, vừa xếp hàng để kịp về thứ nhì V-League bằng nước rút ngoạn mục (trước đó có lúc đội rơi ra ngoài top 8). Cái số cầm quân của ông Chung lại đến với ông ở cấp CLB khi ông dẫn dắt Bình Dương đá AFC Cup. Một giải đấu với ba đời cầm quân, khi lúc đầu là ông Vital rồi sang đến HLV tạm quyền Minh Dũng và vào giai đoạn quyết liệt thì đến Mai Đức Chung. Và cái đội bóng đầu mùa chuệch choạc ấy lại kịp đứng lên và đi vào lịch sử bóng đá VN. Vào giai đoạn hai, vào tiếp bán kết rồi thắng lượt đi 2-1 trước Al-Karamah của Syria. 23 giờ 30 đêm nay (BTV1 trực tiếp), thầy trò Mai Đức Chung bước vào lượt về. Chỉ cần không để thủng lưới, Bình Dương sẽ viết nên trang sử mà họ đang thực hiện hết trang vàng này đến trang khác. Vẫn biết là rất khó, nhưng duyên Mai Đức Chung khiến nhiều người hy vọng. Ông Chung đang “đỏ” cùng Bình Dương cũng hệt như ông “rất đỏ” khi nắm các đội tuyển nữ và các đội trẻ mang chuông đi đấm xứ người. Cái vận đỏ mà khi từ quan rồi ông mới chợt nhận ra mình đang có rất nhiều thuận lợi để làm chuyên môn, thay vì cứ ngồi lì cái ghế ở tổng cục. Nguyễn Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/van-do-mai-duc-chung/200910/160124.laodong