Văn Mai Hương xinh như công chúa trên sân khấu

Không chỉ làm mới bản thân với kiểu tóc ngắn, nữ ca sĩ 19 tuổi còn diện đầm khoe đôi vai trần gợi cảm. Với phần trình diễn ca khúc "Chậm lại một phút" trong album mới, cô được ví von như diva tương lai.

Liveshow Bài hát yêu thích tháng 8 diễn ra tối qua 4/8, tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM đã chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt bản hit của những ca sĩ trẻ đang thịnh hành trên thị trường và các bảng xếp hạng âm nhạc. Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ mang đến không khí sôi động, trẻ trung cho Bài hát yêu thích tháng này.

Hàng loạt cái tên đang “hot” trên thị trường như Hoàng Tôn, Yanbi, nhóm 365, Bảo Trâm Idol, Hồ Quang Hiếu, Dũng Hà, Lynk Lee đã xuất hiện bên cạnh những giọng hát được giới chuyên môn đánh giá cao như Lê Anh Dũng, Văn Mai Hương, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Yasuy, Phương Thanh, đặc biệt là Thanh Thúy – một trong những ngôi sao dòng nhạc truyền thống tại Sài Gòn trong hơn chục năm qua.

Văn Mai Hương rất xinh trong tạo hình mới. Trong chiếc đầm màu vàng đính đá, nữ ca sĩ 19 tuổi vừa trẻ trung nhưng không kém phần gợi cảm. Nhiều người ví Văn Mai Hương xinh như nàng công chúa trên sân khấu Bài hát yêu thích.

Nữ ca sĩ trẻ trình diễn ca khúc Chậm lại một phút nằm trong album mới phát hành đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Chuyên gia trang điểm Nam Trung, nhà báo Dương Bình Nguyên dành nhiều lời khen cho ca khúc cũng như cách xử lý tinh tế nhưng đầy cảm xúc của nữ ca sĩ. Thậm chí, họ không ngại ví von Văn Mai Hương là hình ảnh của diva trong tương lai.

Có thể nói Văn Mai Hương là ca sĩ có phần trình diễn tốt nhất liveshow 8. Giọng hát đầy nội lực đang bắt đầu bước vào giai đoạn “chín” của nghề, dù tuổi đời còn rất trẻ. Sự thay đổi phong cách từ sôi động, trẻ trung đến chững chạc, đằm và sâu hơn, tinh tế hơn và chất “lửa” cũng cuộn bên trong chứ không kiểu cháy hết bên ngoài như trước.

Vì thế, giọng hát của Văn Mai Hương lay động trái tim người nghe khi cô kết hợp với dàn hợp xướng hoành tráng tạo nên một bản pop ballad đầy chất thơ, ngọt ngào nhưng cũng đầy mãnh liệt như Chậm lại một phút.

Bảo Trâm Idol với ca khúc Đoạn cuối giấc mơ, một bản pop ballad ngọt ngào của anh chàng sinh viên Học viện báo chí Minh Min cũng được đánh giá cao. Giọng hát ngày càng tiến bộ cùng lối diễn gợi cảm đã khiến tiết mục của Bảo Trâm nhận được nhiều thiện cảm của khán giả.

Nhà báo Dương Bình Nguyên cho rằng đây là một ca khúc khó và nhiều thử thách nhưng cách xử lý của thí sinh Vietnam Idol 2012 khiến mọi người thực sự cảm thấy hài lòng.

Yasuy vẫn giản dị cả phong cách, trang phục và giọng hát với Đôi chân trần. Không màu mè và điệu đàng, Yasuy chinh phục khán giả bằng giọng hát đậm đà cảm xúc của mình. Không khác những lần xuất hiện, quán quân Vietnam Idol 2012 luôn tạo ra cho khán giả cảm nhận được sự gần gũi, thân thuộc và sự say mê hết mình với âm nhạc của anh.

Nhóm 365 trình diễn tại chương trình với phiên bản 4 thành viên. Nhóm cũng đã có phần mở màn tương đối ấn tượng và sôi động không chỉ về hình thức mà còn ở cách trình diễn với ca khúc Nơi em không thuộc về.

Hồ Quang Hiếu trình diễn bản hit quen thuộc của anh trên sóng truyền hình. Nam ca sĩ này được yêu thích nhờ có duyên với những ca khúc hit. Tuy nhiên, khi biểu diễn live trên sân khấu, giọng hát của anh khiến nhiều người hụt hẫng.

Lynk Lee đưa khán giả quay về những ký ức tuổi thơ với những câu chuyện, hình ảnh thân thương gắn với tất cả mọi người qua ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Tuy nhiên, Nam Trung cho rằng bài hát dù gần gũi nhưng câu từ lại quá dễ dãi.

Hoàng Tôn cũng có một phần trình diễn ấn tượng và nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả qua bản “hit” đình đám của anh trong suốt thời gian vừa qua, Em không quay về. Đây là ca khúc giúp anh vượt qua vòng Giấu mặt tại cuộc thi The Voice. Tuy nhiên, trước cuộc thi, Hoàng Tôn cũng đã được nhiều khán giả biết đến qua ca khúc này.

Sự kết hợp của Hoàng Tôn và Yanbi khiến sân khấu thực sự trở nên sôi động.

Dũng Hà thể hiện ca khúc do anh trực tiếp viết lời Việt, ca khúc I know của ca sĩ ngoại quốc Irma. Ca khúc này từng được anh thể hiện tại The Voice năm ngoái và ngay lập tức được yêu thích.

Điều đặc biệt ở ca khúc này, đó là không những Dũng Hà đã nhận được sự đồng ý của Irma khi viết lời Việt và sử dụng ca khúc này mà còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và niềm yêu thích của chính Irma khi nghe Dũng Hà hát ca khúc I know (Anh biết). Tiết mục được phối hợp với màn múa minh họa rất ấn tượng đã tạo nên cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Nguyễn Đình Thanh Tâm với ca khúc Chạy mưa đang là “hit” của anh. Anh chàng vẫn “quái” nhưng cách hát đã “đằm” hơn, kỹ thuật điêu luyện hơn và đặc biệt là phong cách trình diễn đã tiết chế để trở nên “tinh” hơn, sâu hơn.

Thanh Thúy là một gương mặt quen thuộc trên các sân khấu ca nhạc Sài Gòn, lần này chị thể hiện ca khúc Thương lắm mình ơi vô cùng ngọt ngào, đậm chất dân ca Nam Bộ. Sự xuất hiện của dàn nhạc dân tộc với sáo, đàn nguyệt, đàn bầu… cùng với giọng hát điêu luyện mà đậm đà cảm xúc của Thanh Thúy đã tạo nên một tiết mục thật tuyệt vời cho khán giả thưởng thức.

Phương Thanh, ca sĩ trẻ từng đoạt giải nhì dòng nhạc dân gian Sao Mai 2011 đã thể hiện ca khúc Ơi con sông Ngàn Phố đậm màu sắc dân gian miền Trung với chất giọng sáng khỏe nhưng đầy ngọt ngào, tự sự.

Lê Anh Dũng, giải nhất Sao Mai 2007 dòng nhạc thính phòng từng gắn liền với hình ảnh “đóng hộp” khi hát những bài nhạc đỏ nhưng lần này anh hát một ca khúc mang hơi hướng nhạc nhẹ và đậm chất rock như Chiều có em Đồng Văn. Lê Anh Dũng thực sự lột xác, trở nên trẻ trung hơn, sôi động và phóng khoáng hơn.

Thanh Ngọc

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhac-viet-nam/van-mai-huong-xinh-nhu-cong-chua-tren-san-khau/a340604.html