Văn Quyết vô duyên, Việt Nam chờ đợi màn phục hận trên sân Mỹ Đình

Trước một đối thủ chơi thiên về thể lực, đội tuyển Việt Nam đã chơi dưới sức.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội bóng của ông Alfred Riedl đã dành cho Việt Nam một màn tra tấn thể lực kinh hoàng trên sân Pakansari. Cũng phải nói thêm rằng, mặt sân quá xấu cũng đã làm các miếng phối hợp nhỏ của các cầu thủ khách không phát huy được hiệu quả.

Văn Quyết ghi bàn từ quả phạt đền.

Ngay phút thứ 8, Indonesia đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ một tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải, Yama Pranata bật cao đánh đầu, đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh.

Tuy nhiên, đội tuyển của chúng ta cũng chứng tỏ họ đến Indonesia không phải đi dạo. Công Vinh buộc người hâm mộ phải nhắc đến tên mình khi kiếm về cho đội nhà một quả phạt đền ở phút thứ 16. Đương nhiên, ở khoảng cách 11 mét, Văn Quyết đã dễ dàng đánh bại thủ môn Kurnia Meiga.

Sau khi hai đội kéo nhau về vạch xuất phát, trận đấu đã trở nên nóng hơn. Trận đấu bị xé vụn bởi những pha phạm lỗi thô bạo. Thậm chí, nếu nghiêm khắc hơn, Trọng Hoàng rất có thể đã phải lãnh thẻ đỏ sau pha vào bóng bằng cả hai chân ở phút 18.

Bước sang hiệp hai, Indonesia lại tiếp tục vượt lên dẫn trước. Phút 49, Quế Ngọc Hải phải lỗi với Lilipally trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau đó, mặc dù đã chạm tay vào bóng, nhưng Nguyên Mạnh không thể cản được cú sút của Boaz Salossa.

Nhận bàn thua đau, các cầu thủ Việt Nam ào lên tấn công hòng tìm kiếm bàn san bằng tỉ số. Phút 71, Văn Quyết đứng trước cơ hội lớn để đưa trận đấu về vạch xuất phát sau đường tạt bóng tuyệt đẹp của Xuân Trường. Song, cái lắc đầu của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sau đó, ông Hữu Thắng đã thay Thanh Trung, Văn Toàn vào sân với hi vọng tạo nên bất ngờ. Nhưng Việt Nam thiếu một tí may mắn để có bàn thắng.

Phút 87, Thanh Trung tung cú volley cực khó vào góc cao. Nhưng, thủ thành của Indonesia lại chơi quá xuất sắc.

Trận thua này chưa phải là dấu chấm hết cho đoàn quân của ông Hữu Thắng. Họ vẫn còn một trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Hi vọng, khoảng nghỉ 4 ngày sẽ đủ giúp Việt nam hồi phục thể lực, đồng thời nhận ra những điểm yếu của đối thủ để khắc chế. Chỉ cần chúng ta chơi đúng ý đồ của ban huấn luyện, một tấm vé vào trận Chung kết AFF Cup 2016 không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Đội hình ra sân:

Indonesia: Kurnia Meiga, Beny Wahyudi, Lestaluhu, Yama Pranata, Lestusen, Ferdinan Alfred ( Muchlis Syalfulloh 64'), Rizki Pora, Bayu Andriatmoko, Andik Vermansha (Zamrun 90'), Lilipally, Boaz Salossa (Dimas 81').

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Xuân Trường, Thành Lương (Thanh Trung 83'), Văn Quyết (Công Phượng 89'), Công Vinh.

Diễn biến chính của trận đấu:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 21:15 03/12/2016

Tin liên quan

Cận cảnh xếp hàng rồng rắn mua vé trận Bán kết lượt về Việt Nam - Indonesia

5 lý do tuyển Việt Nam phải kiêng dè Indonesia

Riedl dùng phương pháp giống Miura trước trận gặp Việt Nam

"Biển người" chen lấn, rồng rắn xếp hàng mua vé trận Việt Nam tiếp Indonesia trên sân Mỹ Đình

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/van-quyet-vo-duyen-viet-nam-cho-doi-man-phuc-han-tren-san-my-dinh-d370533.html