Văn Sỹ bất ngờ rời Xuân Thành Hà Tĩnh

(VnMedia) - Theo một nguồn tin đáng tin cậy, sau một cuộc cãi vã nẩy lửa sáng hôm qua với rất nhiều ngôn từ "bột phát" giữa hai bên, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã xách va-li rời đội mà không một lời từ biệt.

XT Hà Tĩnh (áo cam) không thể lên chơi hạng Nhất, dù được tiếng là đầu tư nhiều. Ảnh: Quang Anh Nguồn tin trên cho hay, mấu chốt của vấn đề chính là việc chi trả tài chính không đáng hoàng của bầu Nguyễn Đức Thụy, người bấy lâu nay bị nghi ngờ là "thích nổ, làm thương hiệu hơn thật việc". Cụ thể là 650 triệu đồng (gồm 500 triệu đồng tiền thưởng trận thắng CAND và 150 triệu hòa trên sân Megastar Nam Định) cùng lương 1 tháng chưa có dấu hiệu giải ngân. "Giải hạng Nhì đá có 3 tháng, mà lương (vốn thấp) và thưởng còn bị nợ thì tụi em lấy đâu ra động lực mà thi đấu," một trụ cột than thở. "Việc thắng thua đến do rất nhiều yếu tố, đâu cứ phải rùm beng là ăn được người ta. Nhìn gương Hà Nội T&T, TV Ninh Bình kia kìa, mấy mùa mới nên cơm cháo đấy chứ!". Như vậy, khả năng vì quá cay cú với thành tích bết bát của đội nhà (thua liền 3 trận hồi đầu mùa) mà bầu Thụy cố tình chây ì chậm lương, thưởng là có thật. Mục tiêu thăng hạng xóa sổ. Quyết định chia tay của Văn Sỹ khiến tinh thần cả đội càng thêm suy sụp. Sáng nay toàn đội nghỉ tập, và một số cầu thủ gốc Thanh Hóa đã tuyên bố sẽ rời đội ngay trong ngày. Trước tình cảnh cấp bách trên, không loại trừ khả năng bóng đá Hà Tĩnh sẽ giã từ cuộc chơi ngay khi mùa giải hạng Nhì 2010 còn chưa kết thúc (XT Hà Tĩnh còn một trận cuối cùng làm khách trên sân của CAND). Song Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=193154