Vào quán massage... trộm xoài, nhóm trai làng vướng vòng lao lý

Bị chủ quán phát hiện hái trộm xoài, không những bỏ chạy, nhóm trai làng còn xông vào đập phá, đánh người trọng thương và giật lấy điện thoại của cả chủ quán.

“Ăn no dửng mỡ”, vào khoảng 22h30 ngày 17/5/2015, một nhóm thanh niên làng trong đó có Phùng Thế Anh (sinh ngày 11/3/1997 trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) sau khi cùng nhau tụ tập rượu chè no say.

Trên đường về, đi ngang qua quán massage xông hơi Thiên Mã đóng trên địa bàn thấy cây xoài nhà chị Vũ Thị Hà là chủ quán chi chit quả, khiến cả nhóm không kìm được lòng.

Bị cáo Phùng Thế Anh trước vành móng ngựa.

Đồng loạt 7, 8 thanh niên nháy nhau và đi thẳng vào quán trộm xoài. Ngay khi phát hiện có trộm, chị Hà cùng bảo vệ là ông Nguyễn Văn Tuệ vội đuổi ra, đồng thời nói rằng nếu nhóm của Thế Anh không dừng lại thì sẽ đóng cửa quán và báo công an.

Đám trai làng không những chẳng sợ mà còn có những lời chửi bới và thách thức chủ quán dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm thanh niên còn khá manh động khi nhặt gạch ném vào cửa kính. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, chị Lê Thị Khánh là nhân viên của quán liền chạy ra khóa cửa cổng mục đích báo công an.

Nhóm này khi quay ra thấy cổng bị khóa thì càng bực tức, hùng hổ xông vào quán vừa chửi bới, đe dọa vừa lục tìm chìa khóa mở cổng.

Thế Anh nhặt hai viên gạch rồi xông thẳng tới quầy lễ tân, yêu cầu chị Hà phải đưa chìa khóa cổng đồng thời dí hung khí vào chủ quán đe dọa. Một hai thanh niên khác thấy vậy, cùng lao tới hỗ trợ đồng bọn và đánh chị Hà.

Bị đánh đau và quá sợ hãi, chị Hà liền rút điện thoại Nokia 6700 Gold ra để gọi báo công an. Thấy vậy, Thế Anh miệng thì hỏi “mày định gọi cho ai”, đồng thời tay trái giật luôn chiếc điện thoại của chị Hà đút vào túi quần.

Nhóm thanh niên hết sức côn đồ và hung hãn khống chế buộc chị Hà phải ra mở cổng. Một nhóm khác thì vẫn tiếp tục chửi bới và có cả hành vi bao lực đối với người bảo vệ.

Lúc này, hai thanh niên ở bên ngoài loay hoay một hồi cũng nhấc được 1 bên cánh cổng và báo đã mở được cửa. Do vậy, nhóm của Thế Anh mới dừng tay và bỏ ra về.

Sau khi đập phá quán massage một hồi. Trên đường lên xe máy đi về xã Sơn Đông, khi đến khu vực Bưu điện, Thế Anh khoe chiến tích với đồng bọn rằng trong lúc hỗn chiến cũng kịp tranh thủ “giật” được chiếc điện thoại của bà chủ quán.

Đồng đội cũng nhanh chóng cho ý kiến rằng nên “cắm” điện thoại để lấy tiền ăn tiêu, nhưng do chủ quán cầm đồ không nhần cầm cố chiếc điện thoại này nên nhóm Thế Anh vẫn chưa tẩu tán được tang vật phạm tội.

Về phía bị hại, sau khi sự việc xảy ra, chị Hà đã làm đơn trình báo lên cơ quan Công an. Cả nhóm đối tượng trên nhanh chóng bị bắt giữ cùng tang vật là chiếc điện thoại Nokia 6700 Gold của chị Hà mà nhóm này chiếm đoạt.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu điều tra xét thấy có đủ cơ sở để buộc tội Phùng Thế Anh về hành vi “Cướp tài sản”. Do đó mà trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/11/2015 tại TAND thị xã Sơn Đông, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Thế Anh 7 năm tù giam.

Đối với hành vi đập phá tài sản và lăng mạ người khác của nhóm thanh niên trên, do chị Hà không yêu cầu bồi thường cũng như chưa tới mức độ xử lý hình sự nên Tòa án không xem xét.

Ngay sau phiên tòa sơ thẩm của TAND Thị xã Sơn Đông được mở ra, cho rằng bản án 7 năm tù cho tội danh “Cướp tài sản” là quá cao nên bị cáo Phùng Thế Anh đã làm đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay (1/3) tại TAND TP Hà Nội, HĐXX sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu, chứng cứ của vụ án cũng như phần thẩm vấn bị cáo tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phùng Thế Anh là hết sức côn đồ và nguy hiểm cho xã hội, cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và cải tạo bị cáo.

Do đó, cuối phiên xét xử, HĐXX vẫn quyết định tuyên y án đối với bị cáo Thế Anh về tội danh trên.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vao-quan-massage-trom-xoai-nhom-trai-lang-vuong-vong-lao-ly-a229558.html