"Vào thăm" thế giới nhỏ bé của người đàn ông nặng 448 kg

(GD&TĐ) – Một chiếc giường được gia cố với các thiết bị giải trí liền kề là những gì dễ thấy nhất trong thế giới nhỏ bé của người đàn ông có trọng lượng cơ thể lớn nhất thế giới.

Người đàn ông nặng 448 kg nằm trên giường với mọi thứ xung quanh giúp anh qua ngày Paul Mason, một người đến từ nước Anh nặng 448 kg, hiếm khi rời khỏi chiếc giường của mình nên anh dành hầu hết thời gian của mình ở trong phòng, ăn uống và chơi game. Người đàn ông 48 tuổi này tiêu thụ khoảng 20.000 calo mỗi ngày – gấp 8 lần so với một người đàn ông bình thường. Tuy nhiên, Mason giờ đây lại có tham vọng trở thành người mập nhất thế giới. Cách đây 3 năm, anh đã giảm được 128 kg trong bệnh viện nhưng bây giờ Mason không muốn giảm cân nữa. Sau khi ở bệnh viện về, hàng ngày, Mason có những bữa ăn với số lượng thực phẩm dành cho cả một gia đình. Mason nặng đến nỗi người ta phải đưa anh đến bệnh viện bằng... máy bay Tổng số tiền dành cho việc chăm sóc, ăn ở, thiết bị y tế và điều trị của anh vào khoảng 100.000 bảng (khoảng 2,9 tỉ VND) mỗi năm và tính đến nay, số tiền cộng lại đã lên tới 1 triệu bảng. Hàng xóm của anh cho biết, Mason là một người thân thiện nhưng hàng tháng trời họ không nhìn thấy anh vì anh hiếm khi rời khỏi giường. Mason đã được cảnh báo rằng anh sẽ không thể sống lâu nếu không phẫu thuật khẩn cấp hay có biện pháp giảm cân. Đây là chiếc xe chở thực phẩm đến cho Mason Mason sống cùng với 2 con mèo trong một ngôi nhà gỗ 1 tầng ở Ipswich do Hiệp hội nhà ở Suffolk Heritage cung cấp. Đây là ngôi nhà có cửa được mở rộng. Anh sống dựa vào 7 người chăm sóc, làm việc thay nhau 3 ca hàng ngày để nấu ăn và tắm giặt cho anh. Mason có nhà vệ sinh đặc biệt và được bác sĩ vật lý trị liệu chăm sóc, mát xoa để ngăn chặn bệnh tắc nghẽn mạch máu và viêm phổi. Năm 2007, Mason nặng 288kg và vẫn có thể ra ngoài bằng xe lăn Ảnh chụp cho thấy Mason nằm trên giường với chiếc điều khiển từ xa có thể điều chỉnh góc và độ cao của giường. Bên phải anh là một bát hoa quả, một tờ giấy ghi những thông tin y tế và một khay trà. Hình ảnh của Mason khi mới 18 tháng tuổi Ngoài ra, Mason còn có thiết bị giúp những người chăm sóc tắm cho anh, một hộp ánh sáng để đối phó với căn bệnh thiếu ánh nắng mặt trời, một TV và đồ chơi điện tử giúp giải trí khi anh nằm trên giường, một tấm trượt giúp anh trượt khỏi giường và ngồi vào chiếc xe lăn mà không sợ bị ngã. Không xa chỗ anh nằm còn có một chiếc tủ lạnh đựng đồ ăn và một khung sắt, làm chỗ dựa cho một hệ thống có thể nhấc anh lên. Chiếc máy tính đen để gần một màn hình gắn camera internet phía trên cho phép anh thấy được thế giới bên ngoài qua internet. Ngoài ra, anh còn có một bộ sưu tập các trò chơi điện tử và DVD được đặt trên giá. Cô của Mason cho biết, anh bắt đầu tăng cân khi gần 20 tuổi vào thời điểm cha qua đời, lúc đó anh rất gầy. Mason rất gần gũi với cha và cái chết của ông làm anh đau khổ rất nhiều. Sau đó anh gặp phải một vài vấn đề và mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Phương Hà (Theo Maildaily)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2767/200910/Vao-tham-the-gioi-nho-be-cua-nguoi-dan-ong-nang-448-kg-1911629/