VBA 2017: Đánh bại ĐKVĐ, Cantho Catfish không ngừng khẳng định vị thế

Sau chiến thắng ấn tượng trước Hanoi Buffaloes ngay tại nhà thi đấu Đại học Bách Khoa, Cantho Catfish có dịp trở về sân nhà tiếp đón ĐKVĐ Danang Dragons.

Cantho Catfish chia vui với CĐV sau trận thắng Danang Dragons

Lần cuối cùng 2 đội gặp nhau chính là trong trận đấu giành tấm vé vớt mùa VBA 2016. Cũng chính tại nhà thi đấu Cần Thơ, Danang Dragons đã khiến đội bóng miền Tây “ôm hận” bằng chiến thắng đầy kịch tính.

Vì thế, trong lần tái ngộ này, các cầu thủ Cantho Catfish tràn trề quyết tâm đòi lại món nợ danh dự của năm trước. Dù vậy, cũng phải rất vất vả đội bóng miền Tây mới có thể hạ gục được Danang Dragons với tỷ số 76-68.

Hiệp 1 diễn ra tưng bừng với “cơn mưa 3 điểm” đến từ các cầu thủ của cả 2 đội. Tâm Đinh có 2 pha ném 3 điểm giúp Cantho Catfish vươn lên dẫn trước Danang Dragons.

Tuy nhiên, Horace Nguyễn cũng nhanh chóng đáp trả với 2 tình huống tương tự giúp “những chú rồng” cân bằng điểm số. Cùng với sự toả sáng của Joly, Danang Dragons thi đấu rất cân bằng và sòng phẳng với đội chủ nhà Cantho Catfish.

Ở những phút cuối, pha ném 3 điểm thành công của cầu thủ trẻ Nguyễn Hoàng Tuấn đã giúp đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn trước 21-19 khi hết hiệp.

Bước sang hiệp 2, khi De Angelo Hamilton được HLV Kevin Yurkus rút ra khỏi sân vì đã phạm đến 3 lỗi cá nhân, Joly “bé bỏng” bên phía Danang Dragons thoả sức tung hoành và trở thành ngôi sao ghi nhiều điểm nhất trong hiệp đấu này (một mình anh có đến 16 điểm).

Tuy nhiên, với những pha phối hợp xuất sắc của 2 anh em Tâm Đinh và Sang Đinh, Cantho Catfish vẫn bình tĩnh giữ được thế trận ngang ngửa và kết thúc hiệp đấu với tỷ số cân bằng 39-39.

Hiệp 3, vận xui xảy đến với Danang Dragons khi Rudolphe Joly bất ngờ bị tái phát chấn thương. Tận dụng cơ hội, Cantho Catfish tổ chức tấn công áp đảo và liên tục ghi điểm với sự trở lại của mũi nhọn De Angelo Hamilton.

Về phía đội bóng sông Hàn, không có Joly nhưng với sự bùng nổ của cầu thủ trẻ Nguyễn Hoàng Tuấn và cựu binh Đàm Huy Đại, Danang Dragons chẳng những không chút gì nao núng mà còn bất ngờ vượt lên dẫn trước Cantho Catfish 59-58.

Hiệp 4 tiếp tục diễn ra với sự thiếu vắng Rudolphe Joly khiến Danang Dragons có phần hụt hơi và liên tục để các cầu thủ Cantho Catfisht vượt lên ghi điểm. Dù rằng trung phong này đã trở lại trong những phút cuối, nhưng có vẻ như chấn thương chưa dứt đã khiến anh đánh mất đi sự nguy hiểm của mình.

Tuy thế vẫn phải thừa nhận tinh thần thi đấu của Danang Dragons trong hiệp đấu này là rất đáng khâm phục. Nguyễn Hoàng Tuấn tiếp tục sắm vai “đầu tàu” và liên tục ghi điểm để níu kéo hy vọng chiến thắng cho đội bóng sông Hàn.

Nhưng với sự vượt trội về lực lượng, Cantho Catfish nhanh chóng dập tắt những nỗ lực của Danang Dragons. Trong 3 phút cuối, lần lượt De Angelo Hamilton và Tâm Đinh ghi cho mình mỗi người 4 điểm giúp đội bóng Basa giữ vững lợi thế dẫn trước.

Kết thúc trận đấu, Danang Dragons đành chấp nhận thất bại với tỷ số 68-76 dù rằng đã chơi hết sức cố gắng.

Sở hữu ưu thế về sân nhà và lực lượng khi có được đội hình tốt nhất nhưng phải rất vất vả Cantho Catfish mới có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Hàng trong của đội hầu như không có phương án dự phòng để ngăn chặn trung phong cao lớn Rudolphe Joly bên phía đối thủ.

Đây chắc chắn là một nhược điểm mà HLV Kevin Yurkus cần phải tìm cách khắc phục. Trong bối cảnh hàng loạt đối thủ sắp tới của đội bóng miền Tây đều đang sở hữu các trung phong “khủng” như Darius Lewis bên phía Saigon Heat hay Bilal Richardson của Hochiminh City Wings, vấn đề này thực sự là một bài toán cấp bách cho Cantho Catfish nếu muốn tiếp tục duy trì đà chiến thắng.

Dù vậy, với sự toả sáng của chuyên gia phòng ngự De Angelo Hamilton (anh ghi 21 điểm, 13 rebound, 7 kiến tạo và 4 tình huống cướp bóng) và anh em Tâm Đinh (ghi 24 điểm), Sang Đinh (15 điểm), Cantho Catfish vẫn có được chiến thắng cuối cùng trong trận này.

Còn về phía Danang Dragons, “rồng sông Hàn” đã gục ngã đáng tiếc sau nhiều nỗ lực và cố gắng. Có đến 2 hiệp đấu họ là người dẫn điểm trước Cantho Catfish nhưng cuối cùng vẫn phải là đội chấp nhận thất bại.

Rudolphe Joly đã chơi rất hay trong trận này nhưng hậu quả của việc anh phải hoạt động “quá sức” nhằm kéo điểm cho Danang Dragons trong loạt trận ra mắt đã thực sự phát tác. Thêm một lần nữa, người hâm mộ chứng kiến Joly “bé bỏng” phải nằm sân vào giữa trận sau những nỗ lực thi đấu trước đó. Một điểm sáng khác của đội bóng miền Trung là Nguyễn Hoàng Tuấn đã có một màn trình diễn xuất sắc, quá chững chạc và trưởng thành so với lứa tuổi của anh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các trụ cột khác như Horace Nguyễn, Võ Văn Mỹ hay Đàm Huy Đại vẫn chưa hoàn toàn có được phong độ tốt nhất thì nỗ lực của Joly hay Hoàng Tuấn vẫn là không đủ để đưa Danang Dragons vươn lên.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu được hơn 1 tuần nhưng những “phong ba bão táp” đang bủa vây lấy “những chú rồng sông Hàn”: đội hình bị tàn phá bởi chấn thương (Stefan Nguyễn chưa trở lại, Rudolphe Joly cũng dính chấn thương từ trận đấu trước), các trụ cột chưa lấy lại được phong độ tốt nhất và chuỗi 3 thất bại liên tiếp tại giải (sẽ là 5 nếu tính luôn loạt preseason).

Trước mắt, Danang Dragons phải tiếp đón đội bóng đang hừng hực khí thế Thang Long Warriors tại sân nhà vào ngày 16/9. Và chắc hẳn, từ giờ cho đến lúc đó HLV Donte Hill sẽ còn rất nhiều điều phải làm để có thể mang đến một bộ mặt khởi sắc hơn cho “những chú rồng sông Hàn”.

NN

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/vba-2017-danh-bai-dkvd-cantho-catfish-khong-ngung-khang-dinh-vi-the-n20170915085556388.htm