'Vệ binh dải ngân hà 2': Canh bạc tiếp theo của Marvel

“Guardians of the Galaxy” từng bị coi là canh bạc mạo hiểm của Marvel hồi mùa hè 2014. Bất chấp thành công cách đây ba năm, đoàn làm phim vẫn cảm thấy e dè trước giờ phần 2 ra rạp.

“Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu là thành viên của bộ phim Marvel đầu tiên vấp phải thất bại?”. Đó là câu hỏi hóc búa mà Chris Pratt - người sắm vai siêu anh hùng Star-Lord trong Guardians of the Galaxy (2014) - không ít lần phải đối mặt tại các buổi phỏng vấn cách đây ba năm.

Cho tới trước tháng 8/2014, số đông đại chúng cảm thấy xa lạ trước nhóm Vệ binh dải ngân hà, còn giới quan sát phòng vé tỏ ra e ngại bởi Marvel Studios cùng Disney đã rót cho dự án tới 170 triệu USD.

Nhưng Guardians of the Galaxy rốt cuộc được giới phê bình ngợi khen, thu tới 773 triệu USD toàn cầu, có đĩa nhạc phim đạt danh hiệu bạch kim, và nhóm siêu anh hùng được yêu mến chẳng kém gì các Avenger. Cá nhân Chris Pratt, cùng với thành công của Jurassic World vào mùa hè 2015, trở thành ngôi sao hiện được săn đón hàng đầu tại Hollywood.

“Khi ấy, tôi không sợ. Nhưng giờ, tôi cảm thấy rất sợ”, tài tử 37 tuổi chia sẻ với báo chí tại buổi ra mắt của Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản hồi đầu tháng 4. “Chúng tôi đã vượt qua kỳ vọng cách đây ba năm bởi nó gần như không tồn tại. Câu chuyện đối với phần hai lại rất khác”.

Áp lực là rất lớn

Câu chuyện trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 diễn ra chỉ vài tháng sau những sự kiện ở phần một. Trong một cuộc chạy trốn bởi rắc rối do Rocket Raccoon (Bradley Cooper) gây ra, Star-Lord (Chris Pratt) bất ngờ chạm mặt cha đẻ: Hành tinh sống Ego (Kurt Russell). Và nhóm Vệ binh không thể ngờ tới những gì xảy ra sau đó.

Michael Rooker, tài tử sắm vai Yondu, cho rằng: “Chúng tôi đã giành huy chương vàng với phần một. Giờ thì mọi người muốn chúng tôi phải giành huy chương bạch kim với phần hai”.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 ra đời ba năm sau thành công của phần một hồi mùa hè 2014.

Nhưng đạo diễn kiêm biên kịch James Gunn lại lấy đó làm cơ hội để bản thân sáng tạo. Ông nói: “Khán giả rất yêu mến nhóm Vệ binh, muốn được thấy họ nhiều hơn. Tôi có thể thỏa chí sáng tạo từ đó. Ít ra thì tôi cũng cảm thấy tự tin hơn sau khi phần một được đón nhận nồng nhiệt”.

Song, James Gunn không muốn chỉ copy y nguyên công thức từ phần một. Theo ông, câu chuyện mới “hoang dại hơn, dữ dằn hơn, và rất khác biệt”. Mục tiêu cuối cùng của Gunn và ê-kíp là tạo ra một bộ phim vượt trội hơn tập trước.

Bởi James Gunn còn thực hiện tiếp Guardians of the Galaxy Vol. 3 nên ông chọn cách tiếp cận đầy thử thách cho phần hai. “Mỗi tập phim giống như một miếng bánh, với câu chuyện riêng. Nhưng khi khán giả đã thưởng thức cả ba phần, họ sẽ hiểu ra toàn bộ chiếc bánh, tức bức tranh toàn cảnh. Do đó, phần hai vừa là tiếp nối, vừa phải có khả năng đứng riêng biệt”.

Nhưng cũng giống như nhiều tác phẩm sequel (phần tiếp theo), Guardians of the Galaxy Vol. 2 cần phải “to lớn hơn, hoành tráng hơn” nhằm chiều lòng công chúng và các nhà sản xuất.

Những gương mặt mới

Do câu chuyện trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 chỉ xảy ra vài tháng sau phần một, khán giả tiếp tục được thấy bộ năm quen thuộc. Star-Lord (Chris Pratt) lúc này vẫn tơ tưởng Gamora (Zoe Saldana), nhưng sự kiện gặp gỡ cha để khiến mối quan hệ giữa hai người thêm phần trắc trở.

Drax the Destroyer (Dave Bautista) vẫn hài hước, ngờ nghệch, nhưng chưa thể quên đi nỗi đau gia đình do tên Thanos gây ra. Rocket Raccoon (Bradley Cooper) thì luôn tinh quái, thường xuyên đấu “võ mồm” với Star-Lord và mang đến tai họa cho cả nhóm. Còn Groot (Vin Diesel) xuất hiện dưới hình hài mới, cực kỳ đáng yêu.

Nhóm Vệ binh dải ngân hà nay chiêu mộ thêm những thành viên mới trong phần hai.

Nhưng nhóm Vệ binh dải ngân hà nay không dừng lại tại đó. Thành viên đầu tiên thuộc dạng “mới mà cũ”: Nebula (Karen Gillan) - cô em gái sát thủ của Gamora. “Khi ấy, họ không nói rằng tôi sẽ trở lại. Nên khi nhận được lời mời, tôi thực sự bất ngờ”, nữ diễn viên người Anh chia sẻ.

Song, mối quan hệ giữa Nebula và Vệ binh dải ngân hà, đặc biệt là Gamora, vẫn chưa thực sự suôn sẻ. Đây chính là điều giúp nhân vật trở nên dày dặn và mang đến nhiều cảm xúc hơn so với phần một.

Gương mặt mới thứ hai là Mantis của Pom Klementieff. Trong nguyên tác truyện tranh, siêu anh hùng mang hai dòng máu Đức - Việt, được sinh ra tại Huế. Song, bộ phim điện ảnh hoàn toàn không sử dụng chi tiết thú vị này.

Với đôi mắt đen láy và đôi râu trên đầu, Mantis sở hữu khả năng ngoại cảm, đọc được suy nghĩ người khác khi chạm vào cơ thể họ. Nhưng có nhiều điều bí ẩn đằng sau cô gái, đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và Ego, đang chờ được khán giả khám phá.

Ở phía bên kia chiến tuyến, vai phản diện mà Ronan để lại nay thuộc về Ayesha (Elizabeth Debicki) - Đại Tư tế của hành tinh Tối cao, đồng thời là một phụ nữ cao ngạo, luôn coi mình là trên hết.

Nữ diễn viên người Australia tiết lộ: “Bạn có thể cảm nhận thấy sự ám ảnh về quyền kiểm soát của người Tối cao trong phim, đặc biệt qua Ayesha. Câu chuyện về cô ta chắc chắn chưa dừng lại ở bộ phim này”.

Kurt Russell trong vai Hành tinh sống Ego được cho là sự bổ sung đáng giá nhất của Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Tuy nhiên, sự bổ sung quan trọng nhất của Guardians of the Galaxy Vol. 2 phải là Kurt Russell trong vai cha đẻ của Star-Lord: Hành tinh sống Ego. Đây là nhân vật còn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ cho tới tận phút chót.

Đạo diễn James Gunn cho rằng: “Tôi nghĩ nhiều người Mỹ nếu thực hiện một bộ phim về bản thân sẽ chọn Kurt Russell vào vai cha mình. Ông ấy từng là ngôi sao từ thập niên 1980, và vẫn chứng tỏ được sức hấp dẫn cho tới tận ngày hôm nay”.

“Tôi là người rất chăm chỉ. Nhưng xem ra Kurt Russell còn chăm chỉ và đáng ngưỡng mộ hơn rất nhiều. Tuy chúng tôi sở hữu tuổi tác chênh lệch, nhưng số lượng cảnh hành động giữa tôi và ông ấy không khác biệt là bao”, Chris Pratt hồi tưởng về người đồng nghiệp đáng kính.

Có một điều thú vị rằng trước khi đọc kịch bản Guardians of the Galaxy Vol. 2, Kurt Russell thậm chí còn chưa theo dõi phần một. Nhưng khi thấy Chris Pratt thuyết phục ra sao trong vai Star-Lord, và nhìn thấy “một phần của bản thân trong đàn em”, ông đã gật đầu trước đề nghị của James Gunn.

Vitamin Groot

Nếu tổ chức một cuộc bình chọn xem đâu là Vệ binh được yêu thích nhất, hẳn khó ai có thể vượt qua Groot - sinh vật người cây gần như chỉ biết nói đúng câu “Tôi là Groot” trong phần một và do Vin Diesel lồng tiếng.

Như nữ diễn viên Pom Klementieff cho rằng: “Khi Groot nói ‘Chúng tôi là Groot’ ở cuối phần một, tôi đã rơi lệ”. Nhân vật hy sinh để bảo vệ cho cả nhóm, nhưng nay tái sinh dưới hình dạng Baby Groot.

Ban đầu, James Gunn định cho Groot xuất hiện trong phần hai dưới bộ dạng thiếu niên, nhưng sự hâm mộ dành cho Baby Groot sau đoạn phim after-credits của Guardians of the Galaxy đã khiến ông thay đổi suy nghĩ ấy.

Bất cứ diễn viên nào trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 cũng muốn được diễn cùng Baby Groot.

Baby Groot tạo ra mối quan hệ mới trong cả nhóm. “Drax sợ cậu ấy, Quill làm ngơ cậu ấy, Gamora giống như mẹ cậu ấy, còn Rocket Raccoon thì lúc nào cũng tỏ ra lo lắng, đóng vai trò người cha đối với Baby Groot. Chỉ có điều, Rocket không giỏi chuyện đó cho lắm”, James Gunn tiết lộ.

Nhưng trong phần hai, Baby Groot còn sở hữu mối quan hệ đặc biệt với Yondu. “Chúng tôi trở thành bạn tốt. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều và trở thành thứ vitamin đặc biệt đối với đoàn làm phim. Nhân vật thú vị đến nỗi diễn viên nào cũng đòi có một cảnh diễn chung với Baby Groot”, Michael Rooker cho biết.

Người lồng tiếng cho Baby Groot vẫn là Vin Diesel, và đây là thử thách không nhỏ dành cho ngôi sao của loạt Fast & Furious. “Tôi chỉ được nói đúng ba chữ. ‘Em là Groot’. Nhưng lần này, James Gunn còn đòi hỏi tôi phải phát âm với giọng cao vút, ngay cả khi lời nói sau đó có thể được chỉnh lại trong quá trình hậu kỳ”, anh nói.

Còn biểu cảm nhân vật được thể hiện bởi công nghệ motion-capture lại do chính James Gunn đảm nhận. Ông không diễn với mọi người và toàn bộ quá trình ghi hình diễn ra trong studio, khiến nhà làm phim phần nào cảm thấy “hơi ngớ ngẩn”.

Đạo diễn James Gunn (bìa phải) trên trường quay Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Trong một buổi chiếu thử, Guardians of the Galaxy Vol. 2 nhận điểm tối đa 100/100, cao hơn cả The Avengers (2012) hay Iron Man 3 (2013). Theo các diễn viên, thành công ấy chính là đến từ James Gunn, trí tưởng tượng, và cách chỉ đạo của ông.

Đặt bộ phim ở bối cảnh ngoài không gian, Guardians of the Galaxy Vol. 2 chứa đựng nhiều trường đoạn kỹ xảo hoành tráng, thậm chí là “chưa từng thấy” theo lời mô tả của James Gunn khi Ego xuất hiện dưới bộ dạng Hành tinh sống.

Nhưng đằng sau tất cả chính là phần nội dung xoay quanh những mối quan hệ: cha con, chị em, bạn bè, chiến hữu… “Đó mới là nguyên liệu bí mật có thể giúp bộ phim thành công”, như Chris Pratt tuyên bố.

Sau Guardians of the Galaxy Vol. 2, khán giả chắc chắn sẽ hiểu thêm về nhóm Vệ binh dải ngân hà, trước khi họ cùng hợp lực với các Avenger trong cuộc chiến chống lại siêu ác nhân Thanos. Và bộ phim trong mùa hè năm nay chính là bàn đạp không thể tuyệt vời hơn cho siêu phẩm 2018.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 chính thức ra mắt từ 28/4 với nhãn C13 (không dành cho khán giả dưới 13 tuổi).

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-binh-dai-ngan-ha-2-canh-bac-tiep-theo-cua-marvel-post740869.html