Về quê ngoại

Cháu về quê ngoại tháng năm/ Bên thềm chum nước đằm đằm giọt mưa...

Cháu về quê ngoại tháng năm
Bên thềm chum nước đằm đằm giọt mưa
Chiều hôm buông tiếng chuông chùa
Bờ tre vui ngọn gió lùa thảnh thơi
Tháng năm cà cuống - tôm trời
Nướng dầm nước cáy ngon ơi, ngon à
Trên giàn mướp đã vàng hoa
Canh cua cà pháo như là hương đưa
Tháng năm lắm nắng nhiều mưa
Áo bà lại ướt khi vừa chớm khô
Hương trầu phả ấm tuổi thơ
Hương nhu thơm tóc cháu giờ chưa phai
Quê hương nào của riêng ai
Như con đường nối thôn Đoài - thôn Đông
Bà riêng của cháu trong lòng
Một vầng trăng sáng mãi trong nỗi niềm.

TRẦN HẢO

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ve-que-ngoai-381149.html