Vệ sỹ nổi điên bắn chết ông chủ trong ngày làm việc đầu tiên

Một vệ sỹ đã bắn chết ông chủ của mình, doanh nhân Ong Teik Kwong, trên đường cao tốc Tun Dr Lim Chong Eu, bang Penang, Malaysia.

Hiện trường vụ việc (Nguồn: nst.com.my)

Hiện trường vụ việc (Nguồn: nst.com.my)

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 1/12, một vệ sỹ đã bắn chết ông chủ của mình, doanh nhân Ong Teik Kwong, trên đường cao tốc Tun Dr Lim Chong Eu, bang Penang, Malaysia.

Đây mới là ngày làm việc đầu tiên của người vệ sỹ này.

Một người bạn của doanh nhân xấu số này, ông Jason Mah, cho biết người vệ sỹ 37 tuổi này mới chỉ được phỏng vấn vào ngày hôm trước.

“Người này là nhân viên của một công ty an ninh, có em trai đang là vệ sỹ của Ong hơn một năm nay và người em này đã giới thiệu anh ta cho Ong,” ông Mah nói.

Ông Lim Boon Leng, người chứng kiến vụ việc, cho biết lúc xảy ra sự việc thì ông Ong đang lái xe, ông Lim ngồi ghế trước, còn người vệ sỹ ngồi ghế sau ông Lim, trên xe còn có hai người khác nữa.

“Người vệ sỹ đã bắn vào đầu ông Ong từ phía sau, trước khi chĩa súng vào Lim sau đó dùng súng đánh vào đầu ông. Ông Lim sau đó ra khỏi xe và bỏ chạy, người vệ sỹ đã rượt đuổi ông, nhưng may mắn là không bị người này bắn chết” ông Mah nói.

Tuy nhiên, hai người khác ngồi cùng xe đã bị người vệ sỹ này bắn chết dù họ đã cố gắng chạy. Ngoài các nạn nhân trên, 3 người đi đường bị thương vì đạn lạc, trong đó có một phụ nữ.

Hiện, người vệ sỹ này đã bị cảnh sát hình sự bang Penang bắt giữ. Người này có tiền sử thần kinh bất ổn.

Cảnh sát cho biết vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ông Ong là chủ tịch của tổ chức từ thiện Persatuan Kebajikan Amal CK One chuyên giúp đỡ người nghèo, người vô gia cư và những người ốm đau. Đám tang của ông sẽ được tổ chức vào 11 giờ ngày 5/12.

(Nguồn: NST)

Lê Hòa/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ve-sy-noi-dien-ban-chet-ong-chu-trong-ngay-lam-viec-dau-tien/419073.vnp