Vết thương của "Đại sứ"

Sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Vết thương có thể để lại sẹo, đặc biệt là vết thương lòng. Nhưng hy vọng rằng với những tình cảm vốn có dành cho Việt Nam, vết thương của ông sẽ mau lành.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts trong một chương trình quảng bá phim Kong: Skull Island - bom tấn có 70% bối cảnh quay ở Việt Nam

Tôi nghe đồng nghiệp hớt hải báo tin qua điện thoại: “Có ông đạo diễn blabla bị thương”. (Blabla là vì tôi đang đi đường không nghe rõ). Nghĩ bụng chuyện một ông đạo diễn bị thương có cần phải sốt sắng thế không.

Tôi có câu trả lời khi mở máy tính: Jordan Vogt-Roberts. Một loạt dữ liệu được kết nối, Kong: Skull Island - Hollywood - Đại sứ Du lịch Việt Nam - bị hành hung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan tìm hiểu, điều tra làm rõ, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật; cử người thăm hỏi, động viên, chia sẻ với Đại sứ Du lịch Jordan Vogt-Roberts.

Với tư cách là Đại sứ Du lịch Việt Nam, thời gian qua, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tích cực đưa ra các sáng kiến để quảng bá du lịch Việt Nam và chỉ riêng bộ phim Kong: Skull Island thôi đã đủ thấy Việt Nam trong mắt vị đạo diễn tài ba đẹp thế nào.

Sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Vết thương có thể để lại sẹo, đặc biệt là vết thương lòng. Nhưng hy vọng rằng với những tình cảm vốn có dành cho Việt Nam, vết thương của ông sẽ mau lành.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vet-thuong-cua-dai-su--a338883.html