VFF trao “vé vớt” cho Navibank Sài Gòn: Không sốc, chỉ thất vọng

Thế là Navibank Sài Gòn đã chính thức được VFF trao cho chiếc vé vớt để hy vọng trụ lại V-League. Quyết định sau “giờ G” không bất ngờ của VFF, nhưng chỉ nối dài thêm sự thất vọng vì trò “bóng bàn” của bóng đá Việt Nam.

Kịch bản không đổi Vài phút sau khi hạn chót để ghi nhận việc chuyển đổi thành doanh nghiệp độc lập (CLB bán chuyên nghiệp chuyển thành CLB chuyên nghiệp), VFF chính thức đưa ra thông báo: chỉ có CS Đồng Tháp và LS Thanh Hóa hoàn tất hồ sơ gửi tới VFF trong việc chuyển đổi thành doanh nghiệp độc lập. Như vậy, V-League 2010 rốt cuộc chỉ có 13 CLB chuyên nghiệp, trong khi giải hạng Nhất có đúng 8 đại biểu là CLB chuyên nghiệp. Với tình thế này, Nam Định - đội duy nhất ở V-League không chuyển thành CLB chuyên nghiệp đã “đi” thẳng xuống hạng Nhất, bất chấp kết quả ở V-League 2010 của họ ra sao. Tuy vậy, số phận của Nam Định dẫu sao cũng không bi đát như Than Quảng Ninh, bởi với việc Quảng Nam Xuân Thành và An Giang từ chối nộp hồ sơ chuyển thành CLB chuyên nghiệp, đội á quân giải hạng Nhất 2010 buộc phải dự trận play-off với Navibank Sài Gòn (đội chuyên nghiệp có thành tích thấp nhất tại V-League 2010), thay vì hưởng suất lên thẳng như những mùa giải trước. Tương tự, tình cảnh trái ngược cũng xảy đến với Thanh Hóa và SQC Bình Định, vì Thanh Hóa chính thức trụ hạng, còn đại diện đất võ mất luôn suất vé vớt play-off. Kịch bản chỉ có 1,5 suất lên-xuống hạng ở mùa bóng 2010 thật ra không có gì bất ngờ. Nó đã được VFF cố tình dựng lên từ nửa cuối mùa bóng 2010, như một phương cách cuối cùng để “cứu” đại diện còn sót lại ở V-League của bóng đá Sài thành. Hy vọng mong manh nhằm thay đổi cục diện được trông chờ hết vào Quảng Nam Xuân Thành và An Giang (2 đội bóng hạng Nhất thực chất đã chuẩn bị xong hết thủ tục chuyển thành CLB chuyên nghiệp) vào phút chót, đặc biệt là khi ông bầu Nguyễn Đức Thụy (Quảng Nam Xuân Thành) tuyên bố sẽ đảo ngược tình thế. Thế nhưng, bất ngờ đã không đến, vì vậy, trận play-off đã được VFF ấn định diễn ra vào ngày 5-9 tại sân Chi Lăng (Đà Nẵng) giữa Navibank Sài Gòn - Than Quảng Ninh. Chờ Than Quảng Ninh làm cứu tinh Cách nay 1 tuần, sau cuộc trao đổi với VFF, lãnh đội Than Quảng Ninh đã xác định nhiệm vụ: đội bóng đất mỏ phải đá trận play-off. Đấy là chuyện bất khả kháng, và chính đội Quảng Ninh đã xác định việc này. Họ hiểu rằng, vai vế của một đội bóng hạng Nhất như Than Quảng Ninh không thể nào so đọ với Navibank Sài Gòn - đại biểu mà bóng đá Sài thành đã “vẽ” để trung tâm này không trở thành vùng đất chết ở V-League. Tuy nhiên, cảm giác hụt hẫng vì bị tước suất thăng hạng trực tiếp của Than Quảng Ninh không lớn bằng nỗi thất vọng của những trò kỳ quái mà bóng đá Việt Nam đã thực hiện. Vì lẽ đó, sau “sự kiện ngày 31-8”, Than Quảng Ninh mặc nhiên nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ bóng đá cả nước hơn là Navibank Sài Gòn - đội bóng đã trục lợi từ trò “bóng bàn” của VFF. Theo HLV Đinh Cao Nghĩa, mặc dù Than Quảng Ninh không có điều kiện như Navibank Sài Gòn, nhưng đội bóng này sẽ chơi bằng 200% sức lực trong trận play-off vào ngày 5-9 tới. Than Quảng Ninh quyết đá một trận cầu vì danh dự, chứ không quá quan tâm đến suất thăng hạng V-League 2011. Đương nhiên, trong trận cầu mà Than Quảng Ninh không có gì để mất (đặc biệt là sau khi bị VFF ép và tước quyền thăng hạng trực tiếp), họ chắc chắn sẽ trở thành cứu tinh cho danh dự bóng đá Việt Nam, nếu đánh bại được Navibank Sài Gòn. Bởi chỉ có vậy, bóng đá mới được trả về cho… bóng đá. Cầu chúc cho Than Quảng Ninh trở thành cứu tinh của bóng đá Việt Nam! GIA MINH Ý kiến người trong cuộc HLV Đinh Cao Nghĩa (Than Quảng Ninh): “Ngay sau trận đấu cuối, tôi và các cầu thủ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận tình huống xấu nhất là phải đá trận tranh vé vớt. Tuy nhiên, khi biết quyết định chính thức từ VFF, chúng tôi đều không khỏi bị sốc và rất buồn vì đã không thể giành vé lên chơi thẳng ở V-League, dù thành tích của chúng tôi rất xứng đáng. BTC giải quyết định như vậy, Than Quảng Ninh sẽ phải chấp hành, nhưng nói thật là chẳng ai có thể cảm thấy thoải mái khi mất vé lên hạng từ những yếu tố không thuộc tầm kiểm soát của mình. Than Quảng Ninh vừa chịu thiệt thòi lớn, nhưng điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến ý chí quyết tâm và mục tiêu giành chiến thắng trước Navibank Sài Gòn. Trong hoàn cảnh khó khăn này, các cầu thủ của Quảng Ninh sẽ chiến đấu với 200% khả năng của mình”. HLV Mai Đức Chung (Navibank Sài Gòn): “Được thi đấu trận play-off, nói thật là một điều quá may mắn cho Navibank Sài Gòn. Khi đã gặp may, chúng tôi sẽ phải dốc toàn lực để tận dụng cơ hội của mình thôi. Sau khi kết thúc mùa giải, tôi và các cầu thủ đã lên kế hoạch tập huấn tại Long An, nên tất cả đều sẵn sàng cho trận tranh vé vớt gặp Than Quảng Ninh. Cơ hội chiến thắng của Navibank Sài Gòn là khá rộng, nhưng chúng tôi sẽ không được phép chủ quan”. MINH HIẾU (ghi)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/vleague/2010/9/235983/