Vì chuyện ở tù sướng hay khổ, một 'bợm nhậu' mất mạng

Tranh cãi nhau về việc ở tù sướng- khổ, hai “bợm nhậu” xảy ra khẩu chiến và kết cục người mất mạng, kẻ vào tù.

Chiều 17/8, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử đối với Nguyễn Phan Vĩnh Tú (39 tuổi, ngụ quận 4) về tội "Giết người".

Bị cáo Tú tại tòa

Theo điều tra, chiều ngày 8/11/2016, Tú cùng anh Văn Công Sơn (34 tuổi, cùng ngụ tại quận 4) ngồi “chén chú, chén anh”. Khi đã ngà ngà hơi men, Tú nói ở trong tù khổ, còn Sơn nói ở tù sướng khiến hai bên xảy ra cự cãi.

Đến 20h cùng ngày, cả hai kết thúc cuộc nhậu, về đến đầu hẻm 289 Bến Vân Đồn, hai người vẫn tiếp tục tranh cãi về chuyện ngồi tù sướng hay khổ. Đỉnh điểm, Sơn đẩy Tú ngã xuống đường. Tức giận, Tú rút dao đâm vào ngực khiến Sơn gục tại chỗ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, Sơn đã tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, tỏ thái độ ăn năn vì đã đoạt đi sinh mạng của bạn, Tú hối hận nói “Lúc đó, bị cáo uống rượu lại tức giận, không kiềm chế được bản thân mới gây ra án mạng. Bị cáo rất ân hận”.

Trước khi gây ra án mạng, Tú từng bị TAND quận 10 tuyên phạt 2 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” và TAND quận 1 tuyên phạt 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác mà có”.

Xét thấy hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Tú chung thân.

Đoàn Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/vi-chuyen-o-tu-suong-hay-kho-mot-bom-nhau-mat-mang-393365.html