Vì đây là Real, nên tất cả đều có thể

Bây giờ, Real Madrid là kẻ thống trị tuyệt đối ở châu Âu. Sự thống trị này sẽ còn tiếp tục bởi đây là CLB được tạo ra để tiến về phía trước và chinh phục các mục tiêu phi thường

Có một khoảng thời gian Real Madrid bị ám ảnh bởi Decima, chiếc Cúp vô địch Champions League thứ 10.

Trong mọi trận đấu tại Bernabeu, trước khi đứng lên ra về, bao giờ các madridista luôn hát vang “la decima, la decima” như một cách nhắc nhở, cũng có thể coi là thách thức đội bóng của họ. Nó vang vọng qua hành lang, theo xuống từng bậc thang của Bernabeu và ra đến tận đường Paseo de la Castellana vẫn còn nghe thấy.

Real đã không chiến thắng ở giải đấu này kể từ sau năm 2002 và các madridista bắt đầu mất kiên nhẫn. Trong sự trỗi dậy của nhiều CLB Anh quốc, cùng sức mạnh khuếch đại tối đa của đại kình địch Barcelona, cảm giác như Los Blancos không thể đăng quang thêm lần nữa...

Real đang thể hiện quyền uy ở Champions League.

Real đang thể hiện quyền uy ở Champions League.

Có những giai đoạn trong cuộc đời, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ mua lấy sự tuyệt vọng. Nhưng khi vận may đến, nó sẽ đến liên tiếp khiến chính bạn cũng không kịp trở tay. Các madridista đang sống trong trạng thái này.

Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, Real Madrid không chỉ đạt được mục tiêu Decima mà còn hoàn thành cả Duodecima (chiếc Cúp thứ 12). Bây giờ, họ đã bỏ xa Milan (7) và Barca (5) về số lần đoạt Cúp, đồng thời bằng số danh hiệu của cả xứ sương mù.

Cũng phải nói rằng, Real là kẻ thống trị tuyệt đối. Không một đội bóng nào trong kỷ nguyên Champions League có thể làm tốt hơn họ, vô địch 3 lần/4 năm, kể cả Barca, MU hay Milan. Và sự thống trị này sẽ còn tiếp tục?

Real Madrid đã ghi bàn trong 72 trận liên tiếp, cách kỷ lục thế giới 2 trận nữa.

Hẳn rồi. Như đã thấy, đội quân của Zidane vừa khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng chiến thắng 3-0 trước APOEL. Đó là trận đấu mà Real áp đảo toàn diện và không cho đối thủ một cơ hội đáp trả.

26 cú dứt điểm, 307 đườngchuyền ở 1/3 sân đối phương và 20 cơ hội tạo, họ luôn đầy ắp ý tưởng để nghiền nát đối phương. Những kẻ sớm nói về cơn khủng hoảng sau 2 trận hòa tại La Liga đã phải cúi đầu xấu hổ. Đội bóng Hoàng gia luôn biết cách để giành chiến thắng, đặc biệt là ở nơi sinh ra để dành cho họ như Champions League.

Tất nhiên ai cũng biết nhà vô địch Đảo Síp quá yếu, song cần lưu ý, cũng trận mở màn Cúp châu Âu cách đây 2 năm, Barca với Messi và Neymar đã nỗ lực hết sức để đánh bại đội bóng bướng bỉnh này. Cuối cùng, chỉ có thể vượt qua với bàn thắng duy nhất của Gerard Pique từ tình huống cố định.

Real bây giờ là một tập thể gắn bó và hòa hợp.

Cách đây không lâu, Sir Alex Ferguson nói rằng không một CLB nào đủ sức ngăn Real vô địch thêm lần nữa. “Họ bây giờ là một đội bóng đúng nghĩa, với sức mạnh được tạo ra bởi tập thể gắn bó”, cựu HLV MU lý giải.

Quả thực, Los Blancos hiện rất cân bằng và có sự hài hòa cao độ. Trong đội hình của họ, có ít nhất 8 cầu thủ từng ra sân ở 3 trận chung kết Champions League đã qua. Những năm qua Florentino Perez không bổ sung thêm một Galacticos nào nữa. Thay vào đó, giữ vững sự ổn định với bộ khung vững chắc Sergio Ramos, Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos và Marcelo, bên cạnh việc phát triển thế hệ tài năng mới gồm Isco, Lucas Vazquez, Marco Asensio, mới đây là Dani Ceballos và Theo Hernandez.

Real đã có Duodecima và trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League. Nhưng đây là một CLB luôn hướng về phía trước, được xây dựng để chinh phục những mục tiêu phi thường. Hat-trick danh hiệu là cột mốc tiếp theo. Sau đó mơ ước tái hiện “bàn tay nhỏ” như thế hệ Di Stefano đã làm ở giai đoạn 1956-1960 rồi đổ bê tông vào danh xưng đội bóng lớn nhất châu Âu.

Vì đây là Real, nên tất cả đều có thể.

Thanh Đình
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-day-la-real-nen-tat-ca-deu-co-the-post779556.html