Vì đôi mắt của Tâm

Tâm, quê ở H.Mộ Đức, Quảng Ngãi, là thủ khoa kỳ tuyển sinh năm học 2008 và đang học năm 3 ngành Luật Tài chính, ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM. Đầu năm nay, cậu sinh viên con nhà nghèo bỗng dưng phát bệnh mờ mắt. Chữa trị trong nước không xong, gia đình phải bán nhà để Tâm sang Singapore điều trị tiếp. Căn bệnh viêm khuẩn lao đòi hỏi phải phẫu thuật cả hai mắt và tái khám nhiều lần, trong khi gia đình Tâm đã khánh kiệt.

Nhóm Dự án Tâm giới thiệu CD Một chút ân cần của Tăng Dật Hanh (trái) - Ảnh: VNC-NUS

Biết chuyện thông qua một người bạn cùng quê với Tâm, nhóm 3 nữ sinh viên VN vừa tốt nghiệp trường ĐH quốc gia Singapore (NUS) là Hoàng Lan, Thanh Như và Bảo Khanh đã quyết định thực hiện một dự án nhỏ để gây quỹ giúp Tâm. Dự án có tên Yumm Food khởi đầu hồi tháng 7 vừa rồi bằng việc nấu các món ăn VN bán cho sinh viên ký túc xá ăn khuya. Tuy nhiên, vào mùa hè, KTX vắng, dự án không thu được kết quả như mong muốn. Nhóm tiếp tục “Dự án Tâm” với việc kêu gọi quyên góp giúp đỡ Tâm. Nhiều người Việt đã tham gia đóng góp.

Được tin, Tăng Dật Hanh, cũng vừa tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của NUS, là giọng ca nổi bật nhất trong cộng đồng sinh viên và người Việt ở Singapore, đồng thời nổi tiếng khắp NUS với nhiều giải thưởng âm nhạc, cũng tham gia. Sẵn có dàn thu âm tại nhà, Hanh thu âm những sáng tác của mình và tập hợp ra CD Một chút ân cần, bán để lấy tiền giúp Tâm.

Đĩa nhạc đầu tay “tự biên tự diễn” của Hanh bán với giá 12 SGD (200 ngàn đồng) được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng. Tại buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh do Hội sinh viên VN tại NUS (VNC-NUS) tổ chức hôm 27.8 và đêm tiệc từ thiện do kiều bào ta tổ chức hôm 17.9, hơn 100 đĩa nhạc đã được bán ra. Trên trang Facebook Richard Tang (Dật Hanh), rất nhiều bạn ở các nước khác cũng đặt mua đĩa nhạc.

Tiền quyên góp và bán CD đã được chuyển dần cho Tâm. Tuy còn ít ỏi, nhưng tấm lòng của các bạn trẻ VN xa quê thật đáng quý.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110923/vi-doi-mat-cua-tam.aspx