Vì sao Sơn Tùng M-TP mời Phó TGĐ Viettel song ca?

Điểm đặc biệt nhất của Đại nhạc hội Viettel 2017 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM tối 16/7 là màn song ca ngẫu hứng giữa Sơn Tùng M-TP và Phó tổng giám Viettel Lê Đăng Dũng.

Sự kiện âm nhạc lớn này đã thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn bạn trẻ. Fan của Sơn Tùng M-TP kiên nhẫn xếp hàng ở phố đi bộ từ 15h-16h và đợi suốt 5-6 tiếng để được gặp thần tượng. Không chỉ khán giả trẻ, nhiều bậc phụ huynh cũng háo hức chờ xem giọng ca gốc Thái Bình biểu diễn.

Ngay khi xuất hiện, Sơn Tùng M-TP đã khuấy động không khí cuồng nhiệt của đêm nhạc bằng ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau. Vẫn cách hát ngẫu hứng, có phần ngông nghênh nhưng đáng yêu, giọng ca điển trai khiến giới trẻ đứng ngồi không yên, liên tục hát theo và nhún nhảy không ngừng.

Chàng ca sĩ 1994 ăn mặc rất “ngầu” tại nhạc hội.

Vừa biểu diễn, Sơn Tùng M-TP vừa khéo léo giao lưu với người hâm mộ. Trong lúc hát, anh hỏi đám đông “Chúng ta có thuộc về nhau không ạ?”. Đáp lời nam ca sĩ sinh năm 1994 là những cánh tay vỗ đều, cuồng nhiệt. Chiều lòng fan, giọng ca Nơi này có anh tiếp tục thể hiện bản hit Lạc trôi, đưa khán giả vào không gian âm nhạc cực chất. Fan Sơn Tùng M-TP thi nhau hát theo mỗi khi anh đưa micro về phía khán đài.

Vừa biểu diễn, Sơn Tùng M-TP vừa khéo léo giao lưu với người hâm mộ.

Không gian phố đi bộ trở nên sôi động hiếm có.

Trước khi tạm biệt khán giả, Sơn Tùng M-TP tái hiện bản hit đình đám Em của ngày hôm qua. Hát đến nửa ca khúc, anh bất ngờ đi về phía cánh gà và mời Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) - Thiếu tướng Lê Đăng Dũng song ca. Đám đông không giấu được vẻ tò mò trước sự xuất hiện ngẫu hứng của khách mời đặc biệt và tỏ ra phấn khích trước màn kết hợp thú vị này.

Ngay khi tiết mục kết thúc, Sơn Tùng M-TP chưa giới thiệu, nhiều người đã nhận ra đây là người từng gây xôn xao mạng xã hội khi cover các bản hit của nam ca sĩ 23 tuổi. Ngôi sao trẻ nói rằng anh rất hạnh phúc khi có màn biểu diễn đặc biệt: “Tùng chưa từng gặp chú Dũng bao giờ. Hôm nay, Tùng chỉ muốn nói với chú, con cảm ơn chú rất nhiều vì đã yêu thích các ca khúc của con”.

Màn song ca ngẫu hứng giữa chàng ca sĩ gốc Thái Bình với Phó TGĐ Viettel.

Tuy nhiên, ông Lê Đăng Dũng đã “chỉnh” lời nói của ca sĩ điển trai: “Trong bầu không khí tươi trẻ và tràn đầy năng lượng thế này, mình xưng hô anh - em cho trẻ trung”. Trước sự hóm hỉnh của Phó tổng giám đốc Viettel, Sơn Tùng M-TP đã thay đổi cách xưng hô.

Vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội đến TP.HCM trong ngày 16/7, ông Lê Đăng Dũng không có sự chuẩn bị cho màn song ca nên khá ngạc nhiên trước lời mời của Sơn Tùng M-TP. Bù lại, tiết mục ngẫu hứng này lại khiến người xem yêu thích, không có khoảng cách giữa 2 thế hệ bởi âm nhạc đã xóa tan giới hạn tuổi tác.

Trước đó, Isaac có màn trình diễn solo ấn tượng. Cựu thành viên nhóm 365 mở màn bằng ca khúc Tắt đèn và “thổi lửa” với Bống bống bang bang, Anh sẽ về sớm thôi. Giọng ca sinh năm 1988 chinh phục người nghe bằng khả năng hát live ổn định, vũ đạo quyến rũ và phong thái chuyên nghiệp. Anh còn khéo léo cởi áo khoe thân hình săn chắc khiến nhiều cô gái không ngừng kêu tên thần tượng.

Trong không khí náo nhiệt, Soobin Hoàng Sơn cũng góp vui bằng ca khúc hit Lalala, Vui đi em, Daydream. Đến khi giai điệu quen thuộc của Phía sau một cô gái vang lên, cả rừng người đã hát theo nam ca sĩ gốc Hà Nội.

Sự xuất hiện của ông Lê Đăng Dũng trên sân khấu khiến khán giả trẻ thích thú.

Là nữ ca sĩ duy nhất biểu diễn trong chương trình, Đông Nhi tỏ ra không hề kém cạnh. Cô thể hiện sự chuyên nghiệp trong cách trình diễn và giao lưu với các ca khúc quen thuộc Xin anh đừng, On top, Mr. Sexy. Trong khi đó, Lê Thiện Hiếu như nét chấm phá thú vị trong chương trình khi thể hiện bài hát Ông bà anh. Giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Sing my song còn có màn kết hợp với trưởng nhóm S-Girls Lưu Hiền Trinh trong ca khúc mới.

Trái ngược với không khí cuồng nhiệt, nhạc trưởng Lưu Quang Minh chỉ huy dàn nhạc Maius Phiharmonic mang không gian âm nhạc thính phòng ra sân khấu ngoài trời với các ca khúc Việt Nam ơi, Ánh sáng sau những đám mây, Non sông một dải và nhạc phim Cướp biển vùng Caribbean. Khép lại chương trình, DJ Trang Moon giữ chân khán giả với các giai điệu EDM.

Trong 2 ngày 15 và 16/7 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM, Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức Đại nhạc hội Viettel 2017. Với thông điệp “Kết nối triệu tâm hồn”, đây là lần đầu tiên một đại nhạc hội được tổ chức hoàn toàn miễn phí để gửi đến giới trẻ thông điệp mạnh mẽ về mối liên hệ giữa âm nhạc và công nghệ. Với sự hỗ trợ của công nghệ, đặc biệt là 4G siêu tốc độ, người hâm mộ có thể thưởng thức âm nhạc ở bất cứ nơi đâu.

Theo đó, ngoài sân khấu chính đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, buổi biểu diễn được livestream trên fanpage Viettel Telecom tại địa chỉ , youtube channel Viettel Telecom và các ứng dụng ViettelTV, MobiTV, Mocha (miễn phí data khi xem chương trình). Trước đó, khâu phát vé, check-in tham dự đại nhạc hội đều được thực hiện bởi ứng dụng Mocha của Viettel. Điều này khiến hàng triệu khán giả từ khắp mọi nơi có thể thưởng thức được chương trình nghệ thuật hoành tráng.

Ngoài chương trình nghệ thuật diễn ra đêm 16/7, tham gia Đại nhạc hội Viettel 2017 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân còn được đổi sim 4G, trải nghiệm miễn phí các dịch vụ Viettel, đặc biệt là các trò chơi mạo hiểm qua công nghệ thực tế ảo trên nền 4G. Khách tham quan cũng được thưởng thức chương trình hoà nhạc đường phố và tham gia màn flash mob vui nhộn.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-son-tung-m-tp-moi-pho-tgd-viettel-song-ca-post763679.html