Vì thương con gái bị đánh đập, bố đâm chết con rể

Trong lúc uống rượu, ông bố nhớ đến cảnh con rể thường đánh đập tàn nhẫn con gái mình nên đã cầm 2 con dao đi tìm con rể nói chuyện. Hậu quả, ông này đã đâm chết con rể ngay tại nhà.

Bị cáo Nguyễn Đình Thơ tại tòa.

Sáng 13.12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử, tuyên bị cáo Nguyễn Đình Thơ (40 tuổi, trú thôn 15, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) 16 năm tù giam về tội Giết người.

Nạn nhân là Lê Văn Sơn (27 tuổi, trú xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar,) là con rể ông Thơ.

Theo cáo trạng, Sơn kết hôn với chị Nguyễn Thị Hà (17 tuổi, là con gái ông Sơn). Cả 2 có với nhau 1 đứa con nhỏ vào năm 2016. Vì lấy nhau sớm nên cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong những lần đó, Sơn đã đánh đập chị Hà. Không chịu nổi nên chị Hà cùng con nhỏ về nhà cha mẹ ruột để sống.

Lúc 17h ngày 25.7, Sơn nhờ người thân chở đến nhà bố vợ để thăm con. Tại đây, Sơn và bố vợ xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng rồi xông vào đánh nhau. Người dân phát hiện nên can ngăn. Sơn cũng về nhà sau đó.

Tối cùng ngày, ông Thơ ngồi uống rượu thì nghĩ lại cảnh Sơn thường đánh đập con gái nên đã lấy 1 con dao quắm và 1 con dao bầu rồi đi xe máy chạy qua nhà con rể để nói chuyện phải trái.

Vừa tới nhà con rể, ông Thơ gọi Sơn ra. Trong lúc nói chuyện cả 2 tiếp tục cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, ông Thơ dùng dao đâm trúng Sơn khiến gục tại chỗ.

Người dân địa phương phát hiện đưa Sơn đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Ngay khi gây án xong ông Thơ bỏ trốn. Đến ngày 26.7, ông Thơ đã đến Công an đầu thú khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Thơ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thơ 16 năm tù giam về tội giết người, đồng thời, bắt buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 70 triệu đồng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vi-thuong-con-gai-bi-danh-dap-bo-dam-chet-con-re-730305.html