Vỉa hè “đệ nhất Sài Gòn” cũng bị … ủi càn

– Chẳng thèm để ý đến những viên đá grannit đắt tiền, nhiều người lưu thông vẫn cho xe băng ào ào lên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM).

Được lát bằng những viên đá grannit bóng loáng cộng với bề rộng gần 5m, vỉa hè đường Nam Kỳ khởi Nghĩa (Q. 3, TP.HCM) được xem là vỉa hè đẹp và đắt tiền nhất TP.HCM. Chỉ mới đưa vào sử dụng từ tháng 4/2010, nhưng vỉe hè đường Nam Kỳ khởi Nghĩa lại đang đứng trước nguy cơ xuống cấp vì thường xuyên “gồng mình” gánh chịu hàng nghìn phương tiện lưu thông, mỗi ngày. Theo ghi nhận của chúng tôi, cứ mỗi khi tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xảy ra ùn tắc là lập tức những người đi xe máy thi nhau cho xe băng lên vỉa hè để đi cho nhanh, bất chấp luật lệ. Thậm chí, những lúc không xảy ra kẹt xe, nhiều người đi xe máy thấy vỉe hè rộng rãi cũng cho xe băng lên, chẳng chút áy náy. “Phải tổ chức lực lượng, thường xuyên kiểm tra, xử phạt những người đi xe máy leo lên vỉa hè ở đoạn đường này chứ cứ để xe máy băng lên như thế thì không chỉ có vỉe hè nhanh bị hư mà người dân chúng tôi ở đây cũng rất dễ bị tai nạn” – một người dân ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đề nghị. Hoàng Thuận

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201005/Via-he-de-nhat-Sai-Gon-cung-bi-ui-can-912786/