Vỉa hè quận 1... như chưa hề có cuộc ra quân!

Sau những cuộc ra quân rầm rộ, vỉa hè quận 1 lại bị lấn chiếm trước sự bất lực của những người muốn giành lại

6 tháng sau khi đoàn liên ngành rầm rộ ra quân xử lý thì vỉa hè, lòng đường quận 1, TP HCM lại... như chưa hề có cuộc ra quân! Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng 7-8, vỉa hè quận 1 hầu hết bị lấn chiếm

Ở đường Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh), chợ tự phát lấn chiếm lòng đường vẫn tiếp tục tồn tại.

Nhiều người mua hàng dựng xe đầy dưới lòng đường Cô Giang

Đường Cô Bắc cũng trong tình trạng tương tự, khi nhiều người bán rau củ bày hàng chiếm hết vỉa hè, khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường.

Khu vực đường Nguyễn Thái Học, dưới chân cầu Ông Lãnh, nhiều người buôn bán tự ý chiếm dụng lòng lề đường

Rau củ, trái cây, xe máy đầy trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Vỉa hè đường Pasteur (phường Bến Nghé) được nhiều người tận dụng bán trái cây và bánh bao...

Nhiều người bán hàng rong thoải mái buôn bán trên vỉa hè trên đường Nguyễn Trãi

Vỉa hè đường Lê Thánh Tôn buổi trưa trải đầy ghế nhựa để phục vụ việc ăn trưa.

Nhiều cửa hàng bày bán ngay sát vỉa hè đường Lương Hữu Khánh

Vỉa hè trước khu nhà làm việc liên cơ quan trên đường Phùng Khắc Khoan (phường Đa Kao) bị chiếm dụng cho hàng quán buổi trưa.

Hàng quán bủa vây, xe dựng đầy đường trên vỉa hè đường Cống Quỳnh

Trước tình trạng vỉa hè quận 1 bị tái chiếm, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã có kiến nghị, xin được toàn quyền xử lý vỉa hè

Phóng sự ảnh: Hoàng Triều

Tin liên quan

Ông Đoàn Ngọc Hải: Vỉa hè bị tái chiếm do lợi ích nhóm!

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/via-he-quan-1-nhu-chua-he-co-cuoc-ra-quan-20170807151408965.htm