Việt Nam đẹp mê hồn trong ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Lisa Kristine đã đến hơn 100 quốc gia và chụp được nhiều bức ảnh ấn tượng, trong đó có cảnh sắc Việt Nam tuyệt đẹp.

Nhiếp ảnh gia Lisa Kristine đến hơn 100 quốc gia ở 6 lục địa để khám phá, tìm hiểu nền văn hóa của mỗi nước cũng như sự hài hòa của con người với môi trường tự nhiên. Trong những quốc gia đã đi qua, Kristine đã đến và chụp được nhiều cảnh sắc Việt Nam tuyệt đẹp. Trong ảnh là người phụ nữ đeo gùi trên lưng di chuyển trên thửa ruộng bậc thang ở Việt Nam.

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên một thửa ruộng lúa. Những bức ảnh này được nhiếp ảnh gia Kristine giới thiệu với công chúng qua bộ sưu tập mới nhất có tên "Intimate Expanse". Thông qua bộ sưu tập này, Kristine muốn truyền tải thông điệp về mối quan hệ giữa con người với vùng đất mà họ sinh sống.

Một người đàn ông chèo thuyền hái hoa sen. Hoa sen được chọn làm quốc hoa của Việt Nam.

Ngoài Việt Nam, phóng viên ảnh này còn lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt ở các quốc gia khác. Bên trong một xưởng thuộc da ở Fez - nơi làm ra những chiếc túi xách, giày dép và nhiều sản phẩm khác. Đây là xưởng thuộc da lớn nhất và lâu đời nhất ở Fez, Chouara Tannery với bề dày lịch sử gần 1.000 năm tuổi.

Những người du cư bên đàn lạc đà di chuyển qua các cồn cát ở sa mạc Sahara. Những chiếc áo choàng màu xanh của họ tương phản với màu cam của cát sa mạc.

Người đàn ông sử dụng cỗ xe lừa kéo chở rau đi qua con đường tuyệt đẹp ở Kashgar, Trung Quốc.

Vạn Lý Trường Thành - công trình kỳ vĩ, nổi tiếng của đất nước Trung Quốc.

Những ruộng muối ở dãy Andes từng là nơi người Inca từng sản xuất và cung cấp muối trong hàng nghìn năm.

Nhà sư ngồi thiền bên trong tu viện Drepung ở chân núi Gephel, Tây Tạng. Tu viện này là nơi hơn 10.000 nhà sư tu hành.

Một cậu bé hướng tầm nhìn ra xa khi ngồi trên thuyền tại một dòng sông ở Myanmar.

Tâm Anh (theo Mail Online)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/viet-nam-dep-me-hon-trong-ong-kinh-nhiep-anh-gia-my-729485.html