Viết tâm thư nhờ chồng trả 50tỷ, vợ lên tiếng bất ngờ

Người vợ để lại tâm thư xin lỗi chồng con sau tuyên bố vỡ nợ 50 tỷ đồng khẳng định chỉ đi vài ngày rồi sẽ trở về thu xếp trả nợ.

Doanh nghiệp làm ăn lâu đời

Ngày 12/4, trao đổi với Đất Việt, ông Ngô Văn Đạo - Trưởng Công an xã Ia Glai, huyện Chư Sê (Gia Lai) - cho biết, đơn vị này có nhận được bức tâm thư báo cáo vỡ nợ của bà Ngô Thị Đào, chủ doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào trên địa bàn.

Ông Đạo xác nhận, sau khi gửi thư cho Công an xã, bà Đào đã rời khỏi địa phương và đến nay chưa xuất hiện trở lại.

Là người trực tiếp đọc những lời tâm sự của bà Đào, Trưởng Công an xã Ia Glai cho biết, trong thư, bà Đào chia sẻ, trong 20 năm hoạt động kinh doanh buôn bán tại địa phương do gia đình không có vốn nên phải vay mượn tiền ngân hàng và nhiều nguồn khác từ bên ngoài.

Những khoản vay trên do bà Đào tự đứng ra và chồng không hề hay biết ngoài số nợ của ngân hàng.

Bức tâm thư xin lỗi bà Đào để lại trước khi rời đi. Ảnh: Dân trí

Trong bức thư gửi lại bà Đào mong chồng và con, tất cả những người thân trong gia đình, bạn hàng và người dân tha thứ.

Ông Đạo cho biết, doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào đã hoạt động tại địa phương lâu năm và chưa hề xảy ra bất cứ điều tiếng, sự cố gì.

“Doanh nghiệp này hoạt động rất tốt, rất tuyệt vời. Thời gian gần đây mới vỡ ra chuyện này thôi. Bây giờ xã tác động đến gia đình, kêu gọi bà Đào về nhà. Gia đình cũng đang có sự chuẩn bị. Chắc một vài ba ngày nữa bà Đào sẽ về”, ông Đạo chia sẻ.

Người vợ trải lòng

Chiều 12/4, trao đổi với Đất Việt, bà Ngô Thị Đào xác nhận có gửi đơn đến Công an xã Ia Glai thông báo sự việc trước khi đi khỏi địa phương.

“Tôi chỉ đi 3-5 hôm rồi về thôi. Không phải bỏ trốn như thông tin các báo đưa. Khi đi tôi có trình bày với Công an và hứa sẽ trình diện khi trở về. Gia đình tôi làm ăn thua lỗ và số tiền phải trả quá lớn.

Người ta đòi ào ào trong khi tôi không lấy được tiền nợ để trả cho mọi người. Nếu ở lại thì người dân cũng sẽ đánh. Tôi áp lực quá và muốn đi đâu đó 1 vài hôm để bình tĩnh hơn. Nếu tôi bỏ trốn thì sẽ mắc tội lừa đảo”, bà Đào trải lòng.

Bà Đào cho biết, bà đi khỏi nhà đến nay đã được 5 hôm. Ngày 12/4 định quay trở về nhà nhưng đột nhiên bị bệnh phải nằm truyền nước.

Dù còn mệt mỏi và chịu nhiều áp lực nhưng khi trò chuyện với phóng viên, bà Đào một mực khẳng định, bản thân không hề có ý định lừa đảo người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bà Đào tâm sự, Công ty của gia đình đã kinh doanh, hoạt động tại địa phương trên 20 năm. Do làm ăn uy tín nên nhiều người dân tin tưởng đến ký gửi, mua bán cà phê, hồ tiêu.

Hoạt động kinh doanh của Công ty có dấu hiệu chững lại vào năm 2011 khi có một doanh nghiệp vỡ nợ, không có khả năng thanh toán, chi trả số tiền đã giao dịch với bà.

Sang năm 2012, một đối tác khác tiếp tục lâm vào cảnh vỡ nợ. Để bù vào những khoản nợ trên, bà Đào buộc phải vay ngân hàng 8 tỷ đồng để trang trải.

“Từ đó tôi sợ quá mới đi chuyển sang mua đất để trồng tiêu với mục đích tiêu gỡ gạc các khoản trước đó. Tôi vay thêm bên ngoài với lãi suất từ 2-2,5% để trồng hơn 20.000 ha hồ tiêu, cà phê.

Trong 5 năm đầu tư không có đồng vốn nào, gia đình tôi phải vay ngoài hết. Chồng tôi làm rẫy là chính và anh ngăn cản việc này. Nhưng tôi nghĩ không còn con đường nào khác. Số tiền lãi hàng tháng phải trả lên tới 350-400 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi thu hoạch thì giá cả lại rớt xuống quá thấp. Năm 2015 cà phê từ 42 rớt xuống còn 34, 32. Chúng tôi bị thua lỗ thêm 1 ít.

Sang năm 2016 tiêu từ 178-180 giảm xuống còn 130-132. Đến năm nay tình trạng buôn bán cũng không khá hơn. Cà phê giá chỉ 41, 42, thời điểm cao thì được lên tới 45. Vì thế mà gia đình tôi bị kiệt quệ. Không có khả năng chi trả”, bà Đào buồn bã nói.

Tính đến thời điểm này, bà Đào vay nợ của hơn 100 người dân, công ty, doanh nghiệp. Nhiều người trong số đó tin tưởng Công ty nên đã ký gửi 2 tấn, 4 tấn cà phê, hồ tiêu.

“Người ta đòi tiền nhiều quá. Tôi phải bán tiêu của người này, người kia để trả nợ và thành vòng quay tròn. Bây giờ tôi không chịu nổi”, bà Đào chia sẻ.

Trong buổi trò chuyện với Đất Việt, chủ doanh nghiệp Sáu Đào khẳng định trong một vài ngày tới khi bình phục sức khỏe sẽ trở về nhà để thu xếp trả nợ.

“Tôi định về để xin lỗi trước dân và sẽ cố gắng trả nợ. Tài sản của tôi có bao nhiêu thì sẽ bán để trả nợ ngân hàng, còn bao nhiêu tôi sẽ trả cho dân hết. Tôi không giữ một đầu nào.

Thậm chí trước đây tôi còn lừa lấy tiền của con cái để đưa trả người dân. Tôi cũng rất khổ tâm”, bà Đào nhắn nhủ.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/viet-tam-thu-nho-chong-tra-50ty-vo-len-tieng-bat-ngo-3333147/