VKC U.19 Châu Á: Việt Nam ghi điểm

U.19 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn ở VKC giải U.19 châu Á khi thắng CHDCND Triều Tiên 2-1 ở trận ra quân. Càng bất ngờ hơn khi U.19 Việt Nam vừa trải qua một giải U.19 Đông Nam Á cực kỳ thất vọng.

Ở giải đấu ấy, thầy trò Hoàng Anh Tuấn chơi nhạt từ vòng bảng, và đến bán kết thì thua nặng nề, bạc nhược Australia ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Hàng loạt vấn đề được chỉ ra: sự yếu ớt khả năng cạnh tranh cùng lối chơi đơn điệu, thiếu đột biến. HLV Hoàng Anh Tuấn buồn bã nhận trách nhiệm về mình, đồng thời hứa hẹn sẽ làm tất cả để lấy lại hình ảnh của đội tại VCK U.19 châu Á.

Thực tế thì không mấy ai tin vào những hứa hẹn của ông Tuấn khi 3 đối thủ mà chúng ta phải gặp ở VCK U.19 châu Á là Triều Tiên, UAE, Iraq. Hai năm trước, thế hệ U.19 Hoàng Anh Gia Lai JMG với những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... được "đầu tư bài bản, chuẩn bị tận răng" thế mà đến VCK U.19 châu Á vẫn thua đậm Hàn Quốc ngay sau trận ra quân. Tiếp đó là thua Nhật Bản và cuối cùng là một trận hòa danh dự trước Trung Quốc.

Ban huấn luyện U.19 Việt Nam hạnh phúc với chiến thắng đầu tay. Ảnh: H.M.

Thế nhưng điều bất ngờ lớn nhất đã xảy ra vào tối ngày 14-10 khi U.19 Việt Nam đá chững chạc và sòng phẳng với "kèo trên" Triều Tiên. Không ai dám nghĩ HLV Hoàng Anh Tuấn lại để các cầu thủ căng ra đấu với một đội bóng vốn nổi tiếng là mạnh mẽ về thể lực như Triều Tiên.

Và cũng không ai nghĩ sau 90 phút trận đấu này, phần lớn các cầu thủ U.19 vẫn giữ được một thể trạng tốt, thay vì phải nằm sân vì... chuột rút. Từ giải U.19 Đông Nam Á đến U.19 châu Á, sự tiến bộ về thể lực là điều dễ nhận ra nhất của các cầu thủ. Điều này một phần có thể nằm ở những tính toán điểm rơi của ban huấn luyện (tính làm sao để phong độ tốt nhất rơi vào đúng giải châu Á, chứ không phải giải Đông Nam Á), và một phần không thể phủ nhận nữa nằm ở sự góp sức của chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel.

Cho đến trước khi Đội tuyển Quốc gia Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng tập trung, chuyên gia Martin đã gắn bó mật thiết với ĐT U.19, và theo các thành viên ban huấn luyện thì chuyên gia này đã đưa ra những bài tập thể lực đặc biệt để các cầu thủ có thể vào giải với một thể trạng sung mãn nhất.

Cả 2/2 bàn thắng của U.19 Việt Nam trận này đều rất đẹp. Bàn đầu tiên đến từ một pha tấn công biên - tạt bóng, và kết thúc bằng cú bật nhảy, đánh đầu của Hà Đức Chinh.

Bàn thứ hai đến từ một cú "bắn đại bác" từ ngoài vòng cấm của Đoàn Văn Hậu, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới - một bàn thắng mà khi chứng kiến, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Hai bàn thắng đẹp cùng một lối chơi sòng phẳng đầy cảm xúc chứng tỏ: các cầu thủ đã vào trận đầy tự tin, thay vì e dè, sợ hãi như những gì chúng ta hình dung trước đó.

HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải: "Trước trận, tôi nói với các em là đối thủ rất mạnh, nhưng chúng ta không được từ bỏ ước mơ. Chúng ta phải chiến đấu cao độ để chứng tỏ giá trị của mình, và thật hạnh phúc khi các em đã thể hiện rõ điều này".

Còn một chi tiết quan trọng, có tác dụng tâm lý hiệu quả nữa đó là trước khi vào trận ban huấn luyện đã cho toàn đội xem lại băng ghi hình trận giao hữu Đội tuyển Việt Nam thắng Đội tuyển CHDCND Triều Tiên 5-2 trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) cách đây ít ngày. Các cầu thủ đều tỏ ra rất phấn khích trước những pha phối hợp - những bàn thắng đẹp của các đàn anh, và dù không nói ra nhưng ai cũng hy vọng sẽ làm được điều các đàn anh vừa làm được.

Chiến thắng trước đương kim á quân CHDCND Triều Tiên ngay trong ngày ra quân thực sự là một kết quả trong mơ. Không khó nhận ra từ thầy đến trò U.19 Việt Nam đều có cảm giác lâng lâng sau chiến thắng này.

Tuy nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn thừa hiểu trước mắt sẽ là cuộc đấu sống còn với UAE - cuộc đấu mà chúng ta đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng vào tứ kết. Và sau đó sẽ là một cuộc đấu cam go nữa trước Iraq - đội vừa thắng UAE 2-1. Tạo bất ngờ trước Triều Tiên nhưng lại không thể làm được điều tương tự trước UAE và Iraq thì 3 điểm đầu tay cũng trở nên vô nghĩa.

Hy vọng sau một bất ngờ sẽ là một bất ngờ tiếp theo!

Đông Nam Á chỉ còn 2 đại diện

Hai năm trước, VCK U.19 châu Á diễn ra tại Myanmar. Ngoài chủ nhà Myanmar, Đông Nam Á có hai đại diện nữa là Việt Nam và Thái Lan, nhưng rốt cuộc cả hai đội này đều bị loại ngay sau vòng bảng. Chỉ duy nhất chủ nhà Myanmar với lợi thế khí hậu, sân bãi và các đối thủ ở vòng bảng không quá mạnh đã lọt vào bán kết, sau đó giành vé tham dự VCK U.20 thế giới.

Nhưng đến giải năm nay, U.19 Myanmar đã không giành được vé đi dự VCK. Đông Nam Á chỉ còn lại Việt Nam, Thái Lan, và ở trận ra quân, trong khi Việt Nam bất ngờ thắng Triều Tiên thì Thái Lan dù rất nỗ lực vẫn thua dễ kèo trên Hàn Quốc.

Ngọc Anh

Hoàng Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/vkc-u-19-chau-a-viet-nam-ghi-diem-412738/