Vợ con và fan đến viếng mộ, mừng sinh nhật Trần Lập

Dù đã đi xa nhưng ngày sinh nhật của rocker vẫn được người hâm mộ, bạn bè nhớ đến.

Mặc dù rocker - thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã đi xa nhưng những kí ức về thủ lĩnh của rock Việt vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí của người hâm mộ anh. Ngày 11/12 vừa qua, vợ con, bạn bè và khán giả đã tổ chức sinh nhật cho nam nghệ sĩ quá cố ngay bên phần mộ anh yên nghỉ tại công viên nghĩa trang Thiên Đức – Phú Thọ.

Vợ và hai con của Trần Lập đến viếng mộ anh trong ngày sinh nhật.

Chị Hoa – vợ nhạc sĩ Trần Lập cho biết, sinh nhật của Trần Lập rơi vào ngày 12.12 nhưng vì 11 rơi vào chủ nhật nên chị quyết định đưa các con đến thăm mộ chồng vào ngày này.

Sinh nhật của Trần Lập bên phần mộ có bánh, hoa quả, ngô luộc (món ăn Trần Lập yêu thích) và âm nhạc. Vợ con và những người bạn, “chiến hữu” của anh đã thổi nến và gửi đến anh những lời chúc ấm nồng như lúc anh đang còn sống.

Bé Minh - con trai Trần Lập ngồi trầm ngâm bên mộ cha.

Đại diện ban nhạc Bức Tường viết: “Sinh nhật anh có bánh sinh nhật, nến, hoa, quà... và quan trọng nhất vẫn là rất nhiều người thương yêu anh quây quần nơi đây, hát những bài hát của anh, kể những câu chuyện về anh, uống cùng anh ly cà phê, cắt cùng anh miếng bánh... trong một sinh nhật thật đặc biệt... Như chưa bao giờ rời xa”.

Nhiều fan hâm mộ cũng gửi đến Trần Lập những lời chúc sinh nhật ý nghĩa. “Em cũng nhớ anh. Nỗi nhớ không gay gắt, không da diết nhưng lâu lâu lại bất chợt nhận ra anh đã đi, rồi lại có gì đó hụt hẫng trong lòng. Không yêu nhạc rock nhưng có lẽ âm nhạc của anh đã đi vào lòng em lúc nào không biết, cả cách sống và tinh thần và triết lý sống của anh trong từng ca khúc nữa. Chào anh người anh cả”, bạn Đặng Nhật Duy bày tỏ.

Ngô luộc là món Trần Lập thích ăn khi còn sống.

"Chúc mừng sinh nhật anh. Người thủ lĩnh kiên cường. Anh sẽ mãi sống trong lòng em và cũng như bao người khác. Muốn muốn lắm được một lần đứng trước mộ của anh, nơi anh yên nghỉ, thắp cho anh một nén hương để tưởng nhớ và chào anh nhưng vì lí do địa lí không cho phép nên em không thể đi được. Nhưng sẽ có một ngày sớm nhất em sẽ đặt chân đến đó và chính tay thắp cho anh một nén hương thơm để chào anh. Mong anh yên nghỉ”, bạn Phạm Tuấn anh chia sẻ.

Trước đó, các thành viên của Bức Tường đã ra mắt MV mang tên Tháng 12 với những hình ảnh đẹp nhất của nam ca sĩ 42 tuổi trên chiếc xe phân khối lớn quen thuộc. Một đêm nhạc cũng được tổ chức tại một quán café nhạc rock như món quà dành tặng anh trong ngày sinh nhật.

Chiếc bánh sinh nhật được trang trí bắt mắt.

Trần Lập sinh năm 1974 tại Hà Nội, là người tiên phong trong việc đưa rock Việt đến với khán giả trẻ. Với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ chính trong Bức Tường, anh được coi là người anh cả của rock Việt với những ca khúc như Đường đến ngày vinh quang, Bông hồng thủy tinh,…

Nam ca sĩ Trần Lập qua đời tại nhà riêng vào ngày 17.3.2016 sau gần 5 tháng phát hiện và chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Anh ra đi khi vừa mới chạm ngõ tuổi 43, sự nghiệp đang phát triển, tài năng đang độ chín muồi. Sự ra đi của anh đã để lại trong hàng triệu trái tim những người yêu nhạc một sự tiếc nuối, xót xa và thương nhớ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/vo-con-va-fan-den-vieng-mo-mung-sinh-nhat-tran-lap-729884.html