Vợ cùng nhân tình phi tang xác chồng: Nạn nhân là người hiền lành

Theo lời nhận xét của xóm giềng, người chồng và cũng là nạn nhân xấu xố trong vụ án giết người chôn xác rúng động ở Lâm Đồng là người hiền lành, tu chí làm ăn.

Như tin tức đã đưa, ngày 17/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra về tội Giết người.

Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi), vợ của nạn nhân và là người tình của Đức cũng bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ án gây chấn động dư luận này, báo Zing.vn đưa tin.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng, cho hay: “Đây là một vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Đức được dẫn giải đến nơi chôn xác nạn nhân phi tang. Ảnh: VnExpress

Ngoài việc truy tố về hành vi giết người, cơ quan công an đang xem xét khởi tố thêm hành vi cướp tài sản đối với Nguyễn Thành Đức. Bởi vì sau khi gây án, Đức đã lấy điện thoại của nạn nhân và nhắn tin cho gia đình nạn nhân để đánh lạc hướng cơ quan điều tra”.

Theo tin trên báo CAND, tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Đức bước đầu thừa nhận chính đối tượng này ra tay sát hại anh Hành vì liên quan đến chuyện tình ái.

Theo lời khai, Đức và anh Hành là bạn thân của nhau. Trong quá trình qua lại, Đức và vợ nạn nhân có quan hệ tình cảm “ngoài luồng” nhưng anh Hành không hề hay biết.

Tối 15/12/2016, Nguyễn Thành Đức đến chòi cà phê của anh Hành tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm chơi rồi ăn cơm và ngủ lại tại đây cùng với gia đình anh Hành.

Khoảng 2h sáng 16/12/2016, Nguyễn Thành Đức tỉnh dậy lấy con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái khiến anh Hành tử vong tại chỗ.

Hành vi giết người của Nguyễn Thành Đức được vợ nạn nhân phát hiện nhưng vì hai người có tình cảm với nhau nên Hường đã không tố giác hành vi của Thành mà thỏa thuận đưa xác nạn nhân ra ngoài vườn chôn giấu ngay sau đó.

Do sợ bị phát hiện nên tối 16/12/2016, Đức đào thi thể nạn nhân lên rồi chở về rẫy cà phê gần nhà của đối tượng này tại thôn An Bình, xã Lộc An để chôn giấu.

Sáng 17/2, tại tổ 18, đường Mạc Thị Bưởi, phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) - nơi gia đình nạn nhân Vũ Di Hành sinh sống, chìm trong không khí tang tóc, xót thương. Họ tiếc thương cho Hành, nạn nhân xấu số trong vụ án giết người chôn xác rúng động ở địa phương này.

Anh Hành được hàng xóm nhận xét hiền lành, tu chí làm ăn. “Anh chồng xấu số ấy sáng nào cũng đi chợ giúp vợ. Từ khi chuyển về đây sinh sống chưa hề nghe to tiếng cãi vã. Có lẽ do chiều vợ quá nên sinh hư, mới xảy ra cơ sự như vậy” - một người hàng xóm chia sẻ.

Bạn bè hàng xóm của nạn nhân Hành hết sức bàng hoàng khi nghe hung tin. Gia đình nạn nhân cũng cho biết ngày tìm ra thi thể nạn nhân cận kề ngày người em gái của Hành chuẩn bị lên xe hoa.

Chú họ của nạn nhân đau xót: “Cả nhà đang hết sức rối bời, phần lo tang lễ cho cháu trai xấu số, phần lo chuẩn bị đám cưới cho cháu gái vào ngày 18/2”.

Nhiều người hàng xóm cho hay họ đã sinh nghi với thái độ dửng dưng, hết sức bình tĩnh của Trần Thị Tuyết Hương về người chồng mất tích...

Công Danh (tổng hợp theo báo Zing.vn, CAND)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vo-cung-nhan-tinh-phi-tang-xac-chong-nan-nhan-la-nguoi-hien-lanh-d92433.html