Vợ Đan Trường tiết lộ bí mật sau đám cưới

Quay lại Mỹ sau 11 ngày về nước làm liveshow cho chồng, doanh nhân Thủy Tiên đã chia sẻ những bí mật sau cuộc hôn nhân với Đan Trường.

Xa nhau nhưng vẫn nhìn về một hướng

- Rất nhiều người tò mò không biết Đan Trường và Thủy Tiên gặp nhau từ khi nào? Khi đó Đan Trường tỏ tình với chị ra sao?

- Tôi biết anh Trường được gần 10 năm rồi nhưng chính thức quen nhau thì khoảng 1 năm thôi. Vì cuộc sống và công việc của cả hai khá là khác so với nhiều cặp tình nhân nên cách tỏ tình cũng khác luôn. Điều này xin cho tôi được giữ bí mật vậy... (cười tươi).

Nhưng có một điều tôi đặc biệt ấn tượng đó là vào ngày sinh nhật của tôi, khi đó tôi đang ở bên Mỹ, còn anh Trường ở Việt Nam. Anh Trường đã làm tôi cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được một bó hoa thật đẹp kèm theo tấm thiệp với lời chúc rất ý nghĩa.

Sau này vào mỗi dịp lễ hay sinh nhật, anh Trường đều gởi hoa kèm theo những tấm thiệp cho tôi. Tuy là một ca sĩ luôn được các fan tặng hoa nhưng anh Trường luôn tự mình đi chọn và mua hoa tặng cho tôi thay vì nhờ nhân viên mua giúp, điều đó khiến tôi thấy vui và cảm động.

Thủy Tiên - bà xã Đan Trường.

- Điều gì ở Đan Trường làm cho chị yêu nhất?

- Anh Trường sống tình cảm và có một tấm lòng đáng quý đó là rất thương người. Đối với gia đình, bạn bè, các fan và đặc biệt là những người có hoàn cảnh kém may mắn, anh ấy đều dành một tình cảm chân thật. Chính vì ưu điểm này của anh đã khiến tôi đồng ý theo anh ấy suốt cả cuộc đời.

Tôi luôn tin rằng, một người đàn ông có được đức tính đáng quý như vậy, anh ấy sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ bé của mình.

Đây chắc chắn không phải là nhược điểm của anh trong công chúng mà ngược lại, tôi tin rằng anh Trường có được sự thành công trong lĩnh vực nghệ thuật và luôn được khán giả yêu thương bởi chính tính cách chân tình, hiền lành và không biết tranh đua với đồng nghiệp.

- Có quá nhiều tin đồn về cuộc hôn nhân của anh chị, có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi vì đã yêu người nổi tiếng?

- (Cười)… Cũng có chứ! Tuy nhiên, có trải qua nhiều sóng gió thì mình mới biết trân quý tình cảm vợ chồng hơn nữa. Cuộc đời mà, không có gì là hoàn hảo cả huống chi là hôn nhân.

Quan trọng là tôi và anh Trường sẽ cố gắng hơn nữa để có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống để giữ gìn hạnh phúc của mình.

- Đó có phải lý do chị vẫn một mực tin chồng khi anh có dính scandal tình ái với một fan nữ trước đó?

- Đã là vợ chồng thì điều quan trọng cần có là sự cảm thông và tin tưởng. Mỗi một sự việc xảy ra, tôi luôn nhìn ở nhiều khía cạnh để có những quyết định đúng đắn nhất.

Với chuyện của anh Trường cùng với một fan trước đó, đối với tôi thì đó là chuyện quá khứ của anh ấy. Và nếu là quá khứ thì tại sao chúng ta lại phải bận tâm làm gì? Tôi không muốn nói tới mà chỉ cố gắng cùng anh Trường giải quyết và hướng đến tương lai.

- Chị đã gặp rắc rối nào với fan của Đan Trường chưa và bí quyết nào để fan của chồng chấp nhận yêu quý mình?

- Gặp nhiều chứ! Nhưng có một câu nói của phương Tây: "You rather choose to be friend than an enemy" nghĩa là "Thà là làm bạn chứ đừng làm kẻ thù" và tôi luôn lựa chọn làm bạn với các bạn ấy ngay cả những fan không thích mình.

Tôi nghĩ nếu mình thật lòng và biết thông cảm với các bạn thì một ngày nào đó họ sẽ hiểu và làm bạn với mình thôi. Rất may mắn cho tôi khi anh Trường luôn nói tốt về tôi với các fan để mối quan hệ giữa tôi và các bạn được tốt đẹp.
Qua đây, tôi cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các fan của anh Trường, dù các bạn chưa từng gặp mặt tôi nhưng đã dành tình cảm cho tôi trong suốt thời gian qua.

- Những chuyện không hay đã qua với chồng và bản thân mình, chị rút ra được điều gì để bảo vệ cuộc hôn nhân này?

- Phải nói là cuộc hôn nhân của tôi và anh Trường đã trải qua rất nhiều sóng gió. Tuy nhiên, được là vợ chồng với nhau đó không đơn giản là duyên số nữa mà là định mệnh thì đúng hơn.

Đối với tôi, hai tiếng vợ chồng rất là cao cả và khi có những chuyện không hay xảy ra, nếu chúng ta biết tin tưởng, trân trọng tình cảm và tình nghĩa vợ chồng thì ơn trên sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Bên cạnh đó, cũng cần phải có sự cố gắng và kiên nhẫn nữa.

- Hai vợ chồng sống xa nhau đến nửa vòng trái đất, vậy điều gì "giữ lửa" cho cuộc hôn nhân này?

- Đó là cùng nhau nhìn về một hướng! Tôi và anh Trường luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và cùng nhau phấn đấu thực hiện để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc sau này.

- Ca sĩ Đan Trường tiết lộ có thể năm sau vợ chồng anh chị sẽ sinh em bé, ý chị thế nào?

- Trước đó, tôi cũng như anh Trường định chờ khoản 2 – 3 năm nữa nhưng bây giờ hy vọng sẽ có sớm hơn. Cả hai vợ chồng đều rất thích em bé nhưng do công việc vẫn còn bận rộn quá!

Hạnh phúc vì tết đầu tiên có chồng

- Năm đầu tiên làm vợ, cảm xúc chị thế nào và Tết âm lịch này chị dự định sẽ làm gì cho chồng, gia đình chồng?

- Tuy năm nay tôi không thể đón Tết âm lịch cùng chồng và và gia đình chồng nhưng tôi thấy rất hạnh phúc vì đây là cái Tết đầu tiên mình có được một người bạn đồng hành trong cuộc đời.

Tôi may mắn khi có được sự thông cảm của gia đình anh Trường và về chuyện gia đình thì nói thật, anh Trường giỏi hơn tôi nhiều nên anh luôn biết sắp xếp và quyết định mọi kế hoạch đối với gia đình hai bên.

- Mọi năm chị ăn Tết âm lịch ra sao?

- Gia đình tôi thường tụ họp về đông đủ để cùng nhau trò chuyện và dùng bữa cơm đón chào năm âm lịch.

- Món ăn nào của Việt Nam trong ngày Tết chị thích nhất?

- Tôi thích nhất là được ăn bánh chưng của mẹ. Mẹ của tôi gói bánh chưng rất khéo và ngon lắm! Tuy sống ở Mỹ nhưng mẹ vẫn giữ phong tục gói bánh chưng vào những ngày Tết Âm lịch vì mẹ nói đó là điều giúp cho gia đình vẫn nhớ đến quê hương. Và tôi rất thích cái cảm giác được loanh quanh giúp mẹ gói bánh vào nữa đêm.

- Là người Việt sống tại Mỹ, 2 nơi này đã mang lại điều gì cho chị ngày hôm nay?

- Mỗi nơi đều có nền văn hóa và cuộc sống khác nhau. Tôi may mắn khi được trưởng thành tại Mỹ, được học hỏi và thụ hưởng những kiến thức tại nơi này. Điều đó giúp cho tôi trở thành một người phụ nữ bản lĩnh và hiểu biết.

Nhưng bên cạnh đó, tôi cảm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam khi mà cuộc sống tại quê hương đã dạy cho tôi cách sống tình cảm, trân trọng cuộc sống gia đình, biết gắn bó, đùm bọc lẫn nhau.

Với gia đình tôi cũng vậy, từ nhỏ thì chị em của tôi đã được ba mẹ dạy dỗ rất nhiều về truyền thống của người Việt và giá trị của gia đình nên dù bây giờ đã ở riêng nhưng tôi đều cố gắng sắp xếp công việc để cuối tuần có thể về nhà sum họp với ba mẹ và các em.

Chính sự giáo dục kết hợp của cả 2 nơi đã giúp Thủy Tiên có được ngày hôm nay.

Theo Tri Thức Thời Đại
(*) Tiêu đề đã được Zing.vn đặt lại

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-dan-truong-tiet-lo-bi-mat-sau-dam-cuoi-post386036.html