Vỡ đầu khi đấu giá cây sưa 200 tuổi: Thông tin ngược

Lời kể của người bị đánh vỡ đầu trong cuộc họp bàn hạ giải cây sưa 200 tuổi ở Đình Đông Cốc và của lãnh đạo xã có nhiều mâu thuẫn

Liên quan vụ việc người dân thôn Đông Cốc (xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) ẩu đả ngay tại cuộc họp triển khai phương án khai thác cây sưa 200 tuổi tại đình Đông Cốc, anh Nguyễn Văn Đoàn (27 tuổi, thôn Đông Cốc, người bị đánh chảy máu mặt ngay trong cuộc họp) thuật lại:

"Ngày 7/12, tôi có đến tham dự cuộc họp triển khai phương án khai thác cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh. Tại cuộc họp, anh Hiếu là cán bộ xã có giới thiệu các thành phần đề họp, ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn lên chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND xã đã mời anh Nguyễn Văn Đại là cán bộ xã lên làm thư ký hội nghị. Người dân phản đối vì cho rằng họp dân thì phải do người dân làm thư ký chứ không phải là cán bộ. Tôi và ông Khuyến, ông Huy và ông Dương ngồi ở hàng ghế thứ 4. Ông Huy đi lên và bị công an xã cản lại.

Người dân tại cuộc họp bảo nếu không có nhân dân lên thì chúng tôi đứng dậy đi về. Khi mọi người đứng dậy, tôi cũng đứng dậy và đi lên thì ông Nguyễn Văn Tiên cầm ghế nhựa nhảy lên bàn đập mạnh vào đầu tôi.

Chiếc ghế vỡ tan ra còn tôi choáng váng hết đầu óc, máu chảy ròng ròng từ đầu xuống mặt, cổ... Sự việc khi đó diễn biến quá nhanh khiến tất cả người trong cuộc họp đều bất ngờ nên không ai kịp đỡ hay can ngăn".

Theo anh Đoàn, giữa anh và ông Nguyễn Văn Tiên (người đánh anh Đoàn trong cuộc họp) không hề có mâu thuẫn.

Xã nói khác

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn, ông Nguyễn Văn Hiến cho biết, cuộc họp triển khai phương án khai thác cây sưa 200 tuổi tại đình Đông Cốc hôm 7/12 là do UBND xã Hà Mãn tổ chức. Ngoài chính quyền xã Hà Mãn, người dân làng Đông Cốc, còn có cả lãnh đạo huyện, công an huyện Thuận Thành.

"Tuy nhiên, khi vừa tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu xong thì có một số đối tượng như kiểu vào phá đám, định chạy lên nói gì không biết nhưng công an họ dừng không cho lên thì xảy ra việc đánh nhau.

Diễn biến việc đó rất nhanh, người chạy lên trước là anh Huy, người thôn Đông Cốc nhưng khi bị cản lại thì Nguyễn Văn Đoàn mới chạy lên sau. Hội nghị có cả huyện ở đấy, anh chỉ là người dân ra dự mà anh lại có thái độ như thế.

Người bị đánh từng chửi cả họ nhà người đánh nên người đánh này mới bảo: "Thằng nào làm thằng đấy chịu, sao lại chửi cả họ nhà tao". Họ cãi nhau trước hội nghị rồi nhưng không hiểu sao có vấn đề gì vào đó lại đánh nhau." - ông Hiến chia sẻ.

Về việc này, anh Nguyễn Văn Đoàn khẳng định: "Trước cuộc họp, tôi và anh Tiên không hề có mâu thuẫn. Do cây sưa đó của các cụ để lại cho dân làng, tôi chỉ mong mọi việc được công khai, minh bạch nên mới lên cầm micro phát biểu ý kiến.

Dù tôi không mâu thuẫn, xích mích gì với ông Tiên nhưng ông ấy lại đánh tôi ngay giữa hội nghị. Ông Hiến nói như thế là sai sự thật...

Hiện tôi vẫn cảm thấy đau đầu, choáng váng. Gia đình tôi cũng có đơn gửi lên công an huyện Thuận Thành. Gia đình tôi mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng các quy định của pháp luật".

Vụ việc đang được Công an huyện Thuận Thành điều tra làm rõ.

Như đã thông tin trước đó, ngày 7/12, tại đình thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn (Thuận Thành, Bắc Ninh), chính quyền xã ađã tổ chức buổi họp tiếp dân về việc đấu giá cây sưa từng được rao bán với giá 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu cuộc họp thì đã xảy ra màn ẩu đả, thậm chí có người bị đánh chảy máu đầm đìa ở đầu. Mâu thuẫn xảy ra khi người dân cho rằng, cây sưa đỏ này đã có người trả số tiền lên đến 49 tỷ đồng nhưng chính quyền lại bán với giá chỉ 24 tỷ đồng.

''Cây sưa của làng Đông Cốc nằm ở đình làng mà chính quyền mang tận lên Hà Nội để tổ chức bán đấu giá là không hợp lý, có khuất tất. Cây ở thôn Đông Cốc phải về đây đấu giá công khai cho toàn dân biết'' - một người dân thôn Đông Cốc đặt nghi vấn.

Khánh Phương (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vo-dau-khi-dau-gia-cay-sua-200-tuoi-thong-tin-nguoc-3325171/