Vợ Jamie Vardy bàng hoàng trước hooligan Nga

Việc xuất hiện không đúng lúc và thời điểm khiến bà xã Rebekah Vardy của tiền đạo Jamie Vardy trải qua một phen hoảng hốt.

Trước và sau trận hòa 1-1 của tuyển Anh trên sân Stade Velodrome vào sáng ngày 12/6 (giờ Việt Nam), xung đột đã xảy ra giữa hai nhóm cổ động viên hai đội bên trong lẫn khu vực ngoài sân vận động. Vụ việc này nghiêm trọng tới mức nhiều CĐV Anh phải cần đến sự trợ giúp của chăm sóc y tế sau khi vụ xô xát xảy ra ở Vieux Port tại Marseille.

Theo ghi nhận của báo Goal, các CĐV Nga cũng tấn công lực lượng CĐV đối thủ bên trong và ngoài sân vận động sau khi tiếng còi mãn cuộc trận Anh-Nga vang lên. Thật xui cho Rebekah Vardy vì cô nằm trong nhóm những CĐV vô tình bị trấn áp bởi lực lượng cảnh sát để giải tán đám đông quá khích.

CĐV của Anh và Nga xô xát trên khán đài.

Nàng WAGs kể lại rằng mình đã bị cảnh sát xịt hơi cay bên trong sân vận động. Điều này làm cô rất hoảng hốt. Chia sẻ trên Twitter, người đẹp bàng hoàng kể lại: "Thật là một trải nghiệm tồi tệ nhất từ trước tới nay. Tôi bị xịt hơi cay mà không rõ lý do gì. Họ cũng bắt bớ rồi đối xử mọi người như thú vật. Thật là sốc!"

Cũng theo Rebekah Vardy, cô đã chứng kiến tất cả những vụ việc nói trên và chỉ có thể mô tả bằng từ "kinh khủng". Trong khi đó, báo Telegraph cho biết Marseille đã trở thành khu chiến sự khi CĐV của Nga và Anh xô xát. Tờ báo Anh ghi nhận, một CĐV Anh đã bị thương nặng ở đầu, theo đó, nhóm hooligan từ nước Nga đã dùng dao và gậy tấn công người này.

Trước khi trận Anh-Nga diễn ra, một nhóm hooligan khét tiếng ở Nga đã lên tiếng cảnh báo sẽ “làm thịt” CĐV Anh. Và giờ, điều đó trở thành hiện thực.

Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-jamie-vardy-bang-hoang-truoc-hooligan-nga-post657114.html