Vợ Phan Thanh Bình: 'Tôi xứng đáng tiến xa ở Next Top Model'

Nàng WAG xinh đẹp chia sẻ cô "mất ăn mất ngủ" mấy ngày nay vì phải dừng chân ngay từ vòng sơ tuyển.

- Cảm xúc của chị như thế nào khi không được vào Ngôi nhà chung của "Vietnam's Next Top Model" trong khi chị đang là một trong những cái tên thu hút nhất sự quan tâm của giới truyền thông?

- Cảm giác buồn và thất vọng tràn ngập trong tôi lúc này dù trước khi đi thi tôi đã chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra. Ngồi trong phòng chờ đợi kết quả, tôi cũng sẵn sàng cho tâm lý là mình có thể sẽ bị loai, nhưng khi nghe đọc tên mình không có cơ hội đi tiếp, tôi rất buồn và hụt hẫng. Tôi đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, thật sự chưa bao giờ tôi thấy mình buồn nhiều đến thế.

- Một trong lý do chị hụt hẫng phải chăng vì mình được truyền thông săn đón quá mức trong những ngày casting tại VNTM?

- Không hẳn thế. Tôi kỳ vọng và quyết tâm quá cao nên dù có chuẩn bị cho mọi chuyện bất ngờ có thể ập đến nhưng vẫn không thể bình tĩnh được. Truyền thông quan tâm là chuyện hiển nhiên vì tôi là WAG đầu tiên đi thi VNTM mà, cái này có thể lý giải được dễ dàng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các anh chị truyền thông đã ưu ái quan tâm tôi trong những ngày qua.

Thảo Trang giảm 10 kg nhưng vẫn bị loại.

- Theo chị, được truyền thông quan tâm là lợi thế hay đó chính là lý do khiến chị bị loại vì giám khảo Nam Trung không thích tạo tiền đề cho một thí sinh được quan tâm rầm rộ trước cuộc thi?

- Chính vì truyền thông quan tâm nhiều nên có thể các giám khảo đã “soi” tôi kỹ hơn. Họ sẽ yêu cầu cao hơn thế nữa. Nhưng tôi đi thi là để khẳng định bản thân mình chứ không muốn dựa vào sự nổi tiếng của chồng mãi được. Nếu tôi muốn đứng vững trong nghề, không còn cách nào khác mình tự chứng minh bản thân. Như mọi người thấy đấy, mỗi khi báo chí viết về tôi, tên tôi cũng phải kèm theo tên chồng mà tôi thật sự không thích điều đó. Tôi không muốn mang tiếng dựa hơi chồng để PR cho bản thân.

- Rất nhiều người bất ngờ khi biết chị không vào Ngôi nhà chung của Next Top Model vì ai cũng cho rằng chị là thỏi nam châm hút rating của chương trình, chị nghĩ sao?

- Thấy mọi người dành cho tôi nhiều lời khen, tôi rất xúc động và cảm kích về điều đó. Chuyện tôi là nhân tố câu rating cho chương trình tôi không dám nhận vì VNTM từ xưa đến nay đã là một show truyền hình thực tế có thương hiệu, hay và khốc liệt. Mấy mùa trước, tôi chưa bỏ một tập nào. Bản thân chương trình đã là yếu tố khiến người xem phải quan tâm, nói tôi thu hút dư luận thì hơi quá lời rồi.

- Nếu xét một cách công bằng, chị có nghĩ mình đáng bị dừng chân sớm?

- Nếu nhận xét khách quan, tôi nghĩ mình sẽ đi xa hơn nữa, tôi xứng đáng và có khả năng đi xa hơn nữa. Nhưng đó chỉ là việc mình nghĩ như vậy thôi, quyết định vẫn thuộc về Ban giám khảo và tôi tôn trọng quyết định cũng như cách nhìn của họ. Có thể nhược điểm của tôi là kỹ năng catwalk chưa chuẩn vì nói gì thì nói tôi chưa từng trình diễn trên sàn thời trang nào thì điều đó cũng là chuyện bình thường mà. Tôi nghĩ, đó là nhược điểm lớn nhất mà tôi sẽ phải khắc phục và tập luyện ngay từ bây giờ.

Người đẹp trong vòng casting.

- Chị có tiếc công sức mình nỗ lực giảm 10 kg hay từ chối mọi lời mời đóng phim để “sống còn” với cuộc thi này nhưng lại bị loại sớm?

- Tất nhiên là tôi quá tiếc ấy chứ. Bao nhiêu công sức và tâm huyết của tôi bỏ ra. Tôi rất buồn và tôi không thể nói thêm điều gì được nữa.

- Nhiều ý kiến nói gương mặt chị hợp với một cuộc thi hoa hậu hơn là cuộc thi người mẫu, chị thấy có đúng?

- Có thể do gương mặt của tôi tròn nên có cố gắng cá tính mấy cũng chỉ dừng lại ở mức độ dễ thương. Tôi muốn đi thi người mẫu là để thay đổi phong cách của mình, đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu. Tôi muốn mình cá tính hơn và có thể thể hiện những phong cách mình muốn, có thể biến hóa đa dạng. Còn nếu tôi đi thi hoa hậu thì đó lại là một danh hiệu cao quý khác, phải khuôn phép và không thể bộc lộ cá tính của riêng mình. Đó chính là lý do tôi quyết định chinh phục VNTM dù nhiều người ngăn cản, nhưng cuối cùng tôi đã không may mắn và phải ra về sớm.

- Chị nhận xét gì về giám khảo năm nay?

- Các giám khảo đều có cá tính riêng, kinh nghiệm và chuyên môn trong nghề. Do vậy, dù họ có gạch tên tôi sớm, tôi cũng phải tôn trọng quyết định của họ. Tôi nghĩ họ có lý do để làm như vậy. Trong những ngày được làm việc chung với họ, tôi nhận thấy người mẫu Thanh Hằng tạo cảm giác thân thiện và gần gũi với các thí sinh. Chị ấy cũng là người mẫu mà tôi thích nhất trong làng mẫu Việt. Trong khi đó, anh Nam Trung cá tính quá mạnh, thông minh và luôn là điểm nhấn của mùa Next Top vài năm nay. NTK Đỗ Mạnh Cường có vẻ ít nói hơn.

- Thanh Hằng cho rằng kỹ năng catwalk của chị còn non kém, chị cũng nghĩ đây là lý do mình bị loại?

- Đương nhiên, tôi còn non kém nên mới đi thi để học hỏi và tiến bộ. Tôi muốn mình thật chuyên nghiệp và được các giám khảo chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Tôi sẽ khắc phục nhược điểm của mình.

- Mới đây, giám khảo Nam Trung đã bị cư dân mạng lên án vì sỉ nhục thí sinh trong vòng casting, nếu gặp phải trường hợp như nam thí sinh này, chị sẽ ứng xử ra sao?

- Mấy ngày nay thật sự tâm trạng của tôi rất tồn tệ. Tôi cũng trốn không đọc báo vì sợ mình buồn thêm nên tôi cũng không đọc thông tin này, do đó không thể trả lời được.

- Chồng và gia đình đã động viên chị như thế nào sau kết quả không vui này?

- Chồng tôi luôn ủng hộ tôi hết mình dù kết quả có như thế nào. Tôi rất hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh. Mấy ngày nay anh ấy rất lo lắng cho tâm trạng của tôi. Anh ấy gọi điện về liên tục, dù chỉ đi đâu một lúc anh ấy cũng sợ tôi ở nhà buồn. Tôi cảm ơn chồng vì luôn sát cánh bên mình.

- Tiền đạo Phan Thanh Bình đã chăm sóc, đưa đón chị rất chu đáo những ngày đi casting, khiến không ít người ghen tỵ, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng vợ chồng chị cố tình “diễn” hạnh phúc trước ống kính, chị nghĩ sao?

- Diễn? Thật quá nực cười khi có người nghĩ như vậy. Tôi và chồng yêu nhau đến nay cũng đã gần 10 năm rồi, chẳng lẽ 10 năm qua chúng tôi cũng diễn sao. Tôi thấy buồn vì có những người đã nghĩ về gia đình chúng tôi như thế. Chúng tôi đang rất hạnh phúc và không có gì đánh đổi được.

Hình ảnh nóng bỏng của nàng WAGs với bikini.

- Chị đã thuyết phục ông xã như thế nào để anh không ghen khi chị chụp những bộ ảnh nóng bỏng?

- Tôi không cần phải thuyết phục vì anh hiểu và tin tưởng tôi là người như thế nào. Nếu có chụp ảnh nóng cũng chỉ là do tính chất công việc, nó không làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng tôi. Đối với tôi, gia đình luôn là số 1, con đường tôi đi luôn có chồng và con.

- Được biết chị đang nung nấu ý định trở lại với vòng casting ngoài Hà Nội vào ngày 19/8 này để thuyết phục bằng được ban giám khảo?

- Tôi đang suy nghĩ. Tôi có thể sẽ trở lại để biết lý do vì sao mình bị loại và tôi cũng muốn khẳng định thêm một lần nữa với ban giám khảo rằng tôi có thể làm tốt hơn mọi yêu cầu của họ đưa ra trong cuộc thi.

Thanh Ngọc

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-phan-thanh-binh-toi-xung-dang-tien-xa-o-next-top-model-post344883.html