"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Sau ba năm trốn lệnh truy nã của Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) về tội cố ý gây thương tích, đối tượng Bùi Văn Kiên, sinh năm 1987 luôn thể hiện sự manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Từ thông tin do Công an tỉnh Gia Lai cung cấp, nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) phải truy bắt đối tượng càng nặng nề.

Khó khăn đối với các trinh sát là rất đông người thân của tên Kiên sinh sống tại địa bàn gây án (chiếm một phần ba số dân). Mỗi khi các trinh sát đến đây làm nhiệm vụ luôn bị số người này từ chối, không hợp tác và có những lời lẽ kích động, sẵn sàng chống đối. Hắn còn được bạn bè và người thân bao che, giấu giếm, cho nên các trinh sát gần như không có chút tin tức và manh mối nào.

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Các trinh sát Phòng PC52 thu thập được thông tin: Ông nội Kiên mất tại xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông. Nhận định tình hình có khả năng đối tượng sẽ về chịu tang ông nội, trinh sát đã men theo đường qua rừng cao-su và các rẫy cà-phê, hồ tiêu tiến sát đến nhà tên Kiên và cải trang thành người đi viếng ông nội hắn. Nhưng vì trời tối, các trinh sát lại không biết mặt tên Kiên, chỉ biết đặc điểm nhận dạng của hắn trong quyết định truy nã, cho nên việc xác định đối tượng gặp nhiều khó khăn. Vậy nên, tổ trinh sát đã chờ khi có người vào thắp hương giống nhận dạng đối tượng liền bám theo, phát hiện chính xác tên Kiên. Lúc này đã ba giờ sáng, do tính chất nhân đạo và nhận định tên Kiên ở lại để đưa tang ông nội, cho nên các trinh sát không bắt giữ ngay mà chỉ tìm vị trí mai phục bám sát đối tượng.

Trời sáng, phát hiện tên Kiên cùng người nhà đang đào huyệt, lãnh đạo Phòng PC52 đã tăng cường lực lượng. Một tổ trinh sát đã hóa trang đi thắp hương ở các ngôi mộ chung quanh nghĩa trang gần nơi tên Kiên đang đào huyệt. Xác định, nếu bắt tên Kiên lúc này sẽ an toàn vì số người thân của tên Kiên ở đây không nhiều, cho nên lực lượng trinh sát đã ập đến bắt, khiến hắn không kịp chống cự.

Việc các trinh sát mưu trí bắt gọn tên Kiên đã bảo đảm tính mạng an toàn cho người dân và lực lượng công an trong khi thi hành công vụ, không để tên Kiên tiếp tục gây án, mang lại sự bình yên trong xã hội.

NGUYỄN HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/23655402-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-%20%20.html